QĐND - Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 18 đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích...
Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, chúng tôi được đón Giao thừa với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2). Ở đó, tôi đã được thưởng thức không khí đón Xuân đầm ấm, vui tươi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Gọi điện chúc Tết gia đình
Đêm Giao thừa, Thiếu úy Lương Đình Tú, Trung đội trưởng Trung đội 11, Đại đội 4, Tiểu đoàn 7 đã gọi điện chúc Tết gia đình Binh nhất Nguyễn Văn Phượng, chiến sĩ Tiểu đội 5. Sau khi chúc Tết, thăm hỏi tình hình gia đình và thông báo hoạt động đón Xuân ở đơn vị, anh Tú chuyển tiếp điện thoại để Phượng chúc Tết mẹ và em. Phượng đã nhắn với mẹ không phải lo gì cho con. Ở đơn vị anh em cùng đón Tết vui như ở nhà và đọc tặng mẹ mình câu đối: “Sắc Xuân tô thắm tình đồng chí/ Hương Tết đượm nồng nghĩa cán binh” (Câu đối được treo trang trọng tại phòng sinh hoạt chung của Đại đội 4). Mẹ của Phượng căn dặn con hãy phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ để không phụ công của cán bộ chỉ huy, anh em trong đơn vị đã quan tâm, giúp đỡ mình.
Sở dĩ Thiếu úy Lương Đình Tú gọi điện chúc Tết gia đình Binh nhất Nguyễn Văn Phượng bởi Phượng thuộc diện quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố Phượng mất sớm, nhà còn mẹ làm nông nghiệp và em nhỏ. Dù là lao động chính trong nhà nhưng Phượng đã xung phong nhập ngũ. Tết này là Tết đầu tiên Phượng xa gia đình.

Nhận lời chúc Tết bên vọng gác
Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau khi nghe Chủ tịch nước chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước và nghe đọc Thư chúc Tết của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 325, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 7 rất vui khi được Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Chính ủy Trung đoàn tới đại đội chúc Tết. Sau đó, đồng chí Chính ủy Trung đoàn cùng Thượng úy Đỗ Văn Quang, Đại đội trưởng Đại đội 4 đi chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực ban và canh gác trong phạm vi đại đội đảm nhiệm.
Nhận lời chúc Tết và lì xì mừng tuổi đầu năm từ tay Chính ủy Trung đoàn, Binh nhất Nguyễn Đức Khuê, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 10 đảm nhiệm vọng gác khu nhà kho Tiểu đoàn 7 không giấu được xúc động. Khuê hứa với chỉ huy trung đoàn: “Tôi thấy mình rất vinh dự được gác trong đêm Giao thừa. Tôi hứa, sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong dịp Tết và trong huấn luyện”. Đêm Giao thừa, chúng tôi còn đi đến các vị trí gác ở khu vực kho kỹ thuật, gác cổng chính, cổng phụ và các vị trí quan trọng khác của trung đoàn và các tiểu đoàn trực thuộc. Ở đâu tôi cũng thấy các chiến sĩ mang mặc đúng tác phong, vui vẻ khi được đón năm mới tại nơi thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành xuất nhiệm vụ canh gác và các nhiệm vụ được giao trong năm Bính Thân 2016.
Theo Trung tá Vũ Mạnh Hùng: Cán bộ trung đoàn và các phân đội đi chúc Tết bộ đội làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa là chủ trương của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã được xác định cụ thể trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng của người chỉ huy. Đó là nét đẹp văn hóa thể hiện tình cảm cán binh của quân đội ta nói chung và của trung đoàn nói riêng, đồng thời là hình thức động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa cũng như trong các ngày Tết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể giao cho.
Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 18 còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích như: Thi đấu cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, đẩy gậy; thi hát karaoke, nhảy các điệu vũ quốc tế; chơi các trò chơi dân gian như: Ném còn, tung vòng cổ chai, ném bóng bàn vào chậu, nhảy bao bố, đi cầu khỉ...
Bài và ảnh: MINH ĐĂNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận