QĐND - Đó là chủ đề của buổi giao lưu, gặp gỡ giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới mang nhiều ý nghĩa của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn phòng không 210, Quân khu 1...
QĐND - Đó là chủ đề của buổi giao lưu, gặp gỡ giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới mang nhiều ý nghĩa của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn phòng không 210, Quân khu 1. Điều ấn tượng đầu tiên về đêm giao lưu là những chiến sĩ mới trong bộ quân phục còn thơm mùi vải cùng khuôn mặt rạng ngời khí thế, giơ tay cao và vỗ “rào rào” trông thật đẹp mắt. Trao đổi với tôi trước giờ “lên màn”, Thiếu tá Đào Xuân Thịnh, Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Chương trình giao lưu là dịp tốt để chiến sĩ mới tìm hiểu về truyền thống đơn vị, chia sẻ tâm tư nguyện vọng trong những ngày đầu quân ngũ, đồng thời nâng cao hiểu biết về bản sắc văn hóa trên quê hương Việt Bắc".
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn phòng không 210 cùng hát trong “Đêm tâm tình đồng đội”. |
Điểm nhấn của "Đêm tâm tình đồng đội” là ngay trên sân khấu, các chiến sĩ được hỏi, được trả lời và những cán bộ trở thành “tổng đài giải đáp thông tin”. Theo anh Thịnh thì nét mới trong chương trình năm nay có thêm phần giao lưu với gia đình quân nhân và chính quyền địa phương. Những gương mặt rạng ngời ẩn sau sự “ngơ ngác binh nhì” lần đầu khoác trên mình màu áo xanh hy vọng, không giấu nổi niềm vui, sự xúc động khi được hỏi, được nghe những thắc mắc, băn khoăn, những nỗi niềm tâm sự về chuyện đời, chuyện nhà, chuyện tình yêu… Chiến sĩ Lê Minh Lượng (Võ Nhai, Thái Nguyên) bối rối ra mặt khi được mời giao lưu với câu hỏi của đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Chính trị viên Đại đội 2, cũng là người dẫn chương trình: “Trước khi nhập ngũ, đồng chí đã có người yêu chưa? Có hay viết thư cho bạn gái không?”. Tiếp đó là những câu hỏi liên tục được đặt ra: Muốn trở thành sĩ quan thì chúng tôi phải phấn đấu, rèn luyện như thế nào? Kiểm tra bắn súng đạt bao nhiêu điểm thì được đi tranh thủ thăm gia đình? Người yêu có được lên đơn vị thăm chúng tôi không…? Những thắc mắc của chiến sĩ mới được các chiến sĩ cũ và đội ngũ cán bộ các cấp thay nhau trả lời một cách thuyết phục và đầy tình cảm.
Phạm Ngọc Duy, chiến sĩ Đại đội 1 vui vẻ nói: “Tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc khi được sống dưới mái nhà chung này. Đêm giao lưu khiến chúng tôi xua tan sự bỡ ngỡ, e dè, xóa nhòa mọi khoảng cách!”.
Bà Lương Thị Nhương (ở xóm Nước, xã Lương Xá, thành phố Thái Nguyên) - mẹ của chiến sĩ mới Kiều Văn Quỳnh xúc động nói: “Các anh cán bộ đơn vị không những hướng dẫn chỉ bảo tận tình từ cách đi đứng, ăn mặc, lại còn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ cho các cháu thế này, tôi thấy phấn khởi lắm. Khi về, tôi sẽ thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của các cháu ở đây để mọi gia đình yên tâm”.
Gần hai giờ diễn ra “Đêm tâm tình đồng đội”, tràn ngập những tiếng cười, tiếng vỗ tay giòn giã. Những chiến sĩ mới như đã tìm thấy cho mình một mái nhà hạnh phúc, một môi trường mới, một niềm vui và một con đường mới. Niềm hạnh phúc tràn trề mang theo những hy vọng cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 trong mùa huấn luyện mới, hòa chung nghĩa tình người lính, cùng nhau đoàn kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bài và ảnh: GIANG NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận