Chủ Nhật, 01/10/2017, 20:04

    Đêm Trung thu đáng nhớ!

    QĐND - Nam không phải người hát hay, đàn giỏi, nhưng được cái “cao to, đẹp trai, giọng khỏe”, nên mỗi lần đơn vị tổ chức văn nghệ đều được chọn vào đội hình hát múa tập thể.

    Trong chương trình giao lưu văn nghệ vui Tết Trung thu với địa phương kết nghĩa lần này, Nam lại được chọn vào đội văn nghệ của đơn vị. Nhận nhiệm vụ, Nam khấp khởi mừng thầm, chờ đợi đến ngày ra địa phương biểu diễn. Đây là cơ hội “có một không hai” để Nam được ra thôn Hoành gặp Hà, người con gái mà Nam đã thầm thương từ lần ra giúp các gia đình người có công của địa phương trong dịp 27-7 vừa qua.

    Sau tiết mục hát múa tập thể chào mừng cũng là lúc Nam hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn, được tự do đi gặp Hà. Do đã hẹn trước qua điện thoại nên khi xuống sân khấu, Nam đã được Hà đón đợi ở ngay bên cánh gà. Mặc dù mới quen nhau, nhưng dường như có một sức hút kỳ lạ giữa hai bạn trẻ, khiến họ cứ quấn quýt bên nhau ngay từ phút ban đầu. Sau một hồi trò chuyện, Hà chính thức mở lời mời Nam về nhà mình chơi. Dù biết nhiệm vụ của mình còn phải ở lại cổ vũ cho đồng đội đến hết buổi biểu diễn nhưng Nam vẫn hăng hái nhận lời...

    Nhà Hà ở cuối thôn, cách xa sân bóng một đoạn dài, song cả Nam và Hà cứ vừa đi vừa nói chuyện khiến cho đường như dài thêm. Vào đến nhà Hà, Nam chào hỏi, nói chuyện vui vẻ với bố mẹ bạn gái. Lát sau, Nam xin phép bố mẹ Hà, đưa bạn gái trở lại sân bóng để tiếp tục chương trình liên hoan văn nghệ.

    Trăng rằm lồng lộng. Cả hai tìm một góc khuất bên đường, dưới tán cây to cùng nhau tâm sự. Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh đối với hai bạn trẻ. Chỉ khi nghe tiếng mọi người cười nói ồn ào từ phía sân bóng vọng về, Nam mới chợt tỉnh, vội vã chia tay Hà trong lưu luyến...

    Nam chạy thật nhanh về sân bóng nhưng cả đội văn nghệ của đơn vị đã hành quân đi khuất từ lâu. Trên sân chỉ còn Tiểu đội trưởng Dũng được Chính trị viên Văn giao nhiệm vụ ở lại đón Nam cùng về...

    Sau buổi tối hôm ấy, Nam đã phải viết tường trình, kiểm điểm về vi phạm của mình. Hành động tự do vô ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành không nghiêm quy định khi ra ngoài doanh trại của Nam đã được cả đơn vị đưa ra phân tích, phê bình nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy tính chất, mức độ vi phạm và thái độ thành khẩn của Nam, đặc biệt là chia sẻ với những tình cảm của tuổi trẻ, Chính trị viên Văn đã thống nhất với chỉ huy đơn vị không kỷ luật Nam mà chỉ lấy câu chuyện của Nam làm bài học để rút kinh nghiệm chung cho toàn đơn vị...

    VŨ HOÀNG ÂN

     

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...