Trong số 10 thanh niên của phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024, hai anh em song sinh Nguyễn Văn Hùng Anh và Nguyễn Văn Hùng Em ở tổ dân phố dân phố 10 là trường hợp hết sức đặc biệt. Cả hai em vừa học hết năm thứ 2 Đại học Tây Nguyên, thì quyết “gác bút nghiên”, xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hai anh em Hùng Anh, Hùng Em tự hào khi mang trên mình quân phục trước ngày nhập ngũ.
Tâm sự với chúng tôi, bác Nguyễn Văn Hoàng, bố của Hùng Anh và Hùng Em bộc bạch: "Bản thân là thanh niên xung phong những năm đầu giải phóng, vợ chồng bác sinh được 4 người con. Trong đó, hai chị gái lớn, rồi đến cặp song sinh Hùng Anh, Hùng Em. Cuối năm 2023 vừa qua, khi biết thành phố Buôn Ma Thuột khám tuyển nghĩa vụ quân sự, cả hai anh em đã dừng việc học Đại học, tham gia khám tuyển, đã trúng tuyển và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Gia đình cũng rất tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của hai con. Hy vọng rằng, trong môi trường quân đội các con sẽ trưởng thành hơn. Sau này hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về tiếp tục con đường lập thân, lập nghiệp!”.
Được biết, Nguyễn Hùng Anh đang theo học Khoa Nông lâm và Nguyễn Hùng Em học khoa Công nghệ - Thông tin, cùng Khóa 2, Trường Đại học Tây Nguyên. Nói về quyết tâm của bản thân, cả Hùng Anh và Hùng Em cùng thổ lộ: Trong thời gian học Đại học, chúng em đã được rèn luyện quân sự. Chúng em tin tưởng rằng, môi trường quân đội sẽ giúp bản thân rèn luyện, trưởng thành hơn. Vì vậy, chúng em quyết tâm dừng việc học Đại học, tình nguyện nhập ngũ khi biết cả hai cùng trúng tuyển!”.
Hôm chúng tôi cùng đồng chí Huỳnh Ngọc Cần, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thành Công tới nhà động viên, ghi nhận tinh thần tình nguyện nhập ngũ, cả hai em Hùng Anh, Hùng Em đã được cấp phát quân trang, các em rất phấn khởi, tự hào khi khoác trên mình quân phục người lính, Bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thành Công nhấn mạnh: Anh em song sinh Hùng Anh, Hùng Em quyết dừng việc học đại học, xung phong nhập ngũ là tấm gương để tuổi trẻ địa phương noi theo. Tin tưởng rằng, với nguyện ước và lý tưởng đã xác định, hai anh em sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người lính trong thời gian quân ngũ.
Bài, ảnh: BÌNH ĐỊNH
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Trong không khí hân hoan những ngày đầu năm mới, niềm vui của các cô gái thành phố Cần Thơ còn nhân đôi khi ước mơ, hoài bão được khoác lên mình màu xanh áo lính trở thành hiện thực. Gác lại mọi việc, những nữ thanh niên Tây Đô sẵn sàng tâm thế, háo hức chờ ngày nhập ngũ.
Là vận động viên (VĐV) trẻ môn bắn súng gặt hái nhiều huy chương, thanh niên Vũ Quốc Triệu (sinh năm 2004, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ, đặt trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc lên trên ước mơ, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.
Ngày 27-2 tới đây, các địa phương trong tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ đã hoàn thành, những thanh niên ưu tú của tỉnh Cà Mau đang trong tâm thế sẵn sàng chờ ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc.
“Ngay từ khi còn đang học lớp 12, em đã có mong muốn được thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, em đã tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ”. Đó là lời chia sẻ của chàng trai người dân tộc Mông Giàng Mí Phình tại thôn Tò Đú, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận