QĐND - Binh nhì Ka Sã Ha Drem, 21 tuổi, chiến sĩ Đại đội 6, Phân đội 5, Đơn vị 5, Đoàn S5, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, dân tộc Cil ở xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Cha mất sớm, nên từ nhỏ, Ha Drem vừa đi học vừa đỡ đần cho mẹ, chị và hai em. Sau khi học hết phổ thông, Ha Drem lên đường nhập ngũ...
QĐND - Binh nhì Ka Sã Ha Drem, 21 tuổi, chiến sĩ Đại đội 6, Phân đội 5, Đơn vị 5, Đoàn S5, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, dân tộc Cil ở xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Cha mất sớm, nên từ nhỏ, Ha Drem vừa đi học vừa đỡ đần cho mẹ, chị và hai em. Sau khi học hết phổ thông, Ha Drem lên đường nhập ngũ.
![]() |
| Binh nhì Ka Sã Ha Drem. |
Ngay những ngày đầu về đơn vị, Ka Sã Ha Drem luôn nhiệt tình, trách nhiệm, ham học hỏi. Trong giờ huấn luyện, Ha Drem luôn chú ý nghe giảng, hăng hái xung phong phát biểu thảo luận, nhất là trong học tập chính trị. Những nội dung nào khó hay chưa rõ, Ha Drem mạnh dạn nhờ cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ. Với tư chất thông minh, Ka Sã Ha Drem nắm bài học rất nhanh và thường xuyên giúp đỡ đồng đội trong đơn vị cùng tiến bộ. Vốn xuất thân từ nhà nông, sức khỏe tốt nên Ha Drem luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tăng gia sản xuất của tiểu đội. Ngoài giờ huấn luyện, Ka Sã Ha Drem tranh thủ thời gian học ở đồng đội nhiều kỹ năng khác như trồng hoa, cắt tỉa cây cảnh, làm hồ. Hằng tuần, khi thấy đồng đội có người nhà đến thăm, Ha Drem càng nhớ mẹ. Anh tâm sự: “Mẹ em thường xuyên đau yếu, chị phải lo cho gia đình, các em đi học nên không có điều kiện đến thăm. Nhưng em có niềm vui là vào những ngày cuối tuần, cán bộ cho phép gọi điện về hỏi thăm người thân trong nhà”. Được biết, Ka Sã Ha Drem luôn chi tiêu tiết kiệm, dành những đồng phụ cấp để khi nào về phép sẽ biếu mẹ. Trong đơn vị, Ha Drem luôn nhiệt tình, hăng hái nhận và hoàn thành nhiệm vụ, được chỉ huy tin yêu, đồng đội quý mến. Với sự nỗ lực cố gắng ấy, qua kiểm tra “3 tiếng nổ" Ka Sã Ha Drem đều đạt giỏi, kiểm tra giáo dục chính trị được điểm 8.
Nói về Ha Drem, Chính trị viên Đại đội 6 cho biết: “Ka Sã Ha Drem là chiến sĩ tiêu biểu về tinh thần vượt khó, ham học hỏi, tiết kiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã đề nghị cấp trên khen thưởng Ha Drem trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới”. Ở Đơn vị 5, Ka Sã Ha Drem nổi lên như một “đóa hoa rừng”.
Bài và ảnh: Lê Hùng Khoa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận