Thứ Ba, 20/10/2009, 11:31

    Dọc ngang vùng bão lũ

    Bão số 9 đổ bộ vào miền Trung. 10 giờ sáng ngày 29-9 nhận lệnh, lập tức nhóm phóng viên chúng tôi lên đường. Hành quân qua huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì trời tối thui, chỉ nghe được tiếng mưa vỗ bôm bốp vào cửa xe và tiếng gió rít lên từng đợt qua khe cửa chiếc U-oát...

    No image available

    Thiếu úy, phóng viên Hoàng Trường Giang tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

    Bão số 9 đổ bộ vào miền Trung. 10 giờ sáng ngày 29-9 nhận lệnh, lập tức nhóm phóng viên chúng tôi lên đường. Hành quân qua huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì trời tối thui, chỉ nghe được tiếng mưa vỗ bôm bốp vào cửa xe và tiếng gió rít lên từng đợt qua khe cửa chiếc U-oát.

    Trên đường đi, hầu như không có phương tiện giao thông nào hoạt động, ngoài chiếc U-oát dã chiến lầm lũi hướng về tâm bão. Trung úy Đỗ Tiến Sử tập trung cao độ, dán mắt xuống đường điều khiển xe. Trong tiếng rít của bão, tiếng gầm gừ của động cơ ô tô, anh nói như hét: Các anh yên tâm đi, bằng mọi cách, phải vào vùng tâm bão cho kịp đưa tin, hình ảnh sớm nhất về tòa soạn. Sự vững tin của đồng chí lái xe khiến anh em tôi kết thành một khối.

    23 giờ 30 phút, tổ công tác chúng tôi có mặt tại Đông Hà (Quảng Trị) liên hệ một nhà nghỉ tạm qua đêm. Cả Đông Hà ngập chìm trong bóng tối vì cúp điện, gió bão vẫn gào rít trên những mái tôn, mái ngói, thỉnh thoảng lại nghe những tiếng loảng xoảng do tôn bay, ngói rớt. Những dòng tin đầu tiên về cơn bão số 9 đã kịp thời được gửi về tòa soạn…

    Sáng 30-9, mưa lúc này càng nặng hạt, chúng tôi đã sớm có mặt ở những vùng ngập nặng, có mặt ở cả những nơi đã bị lũ chia cắt. Để làm được điều này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã bám theo lực lượng cứu hộ, giúp dân di dời để tác nghiệp. Với phương châm: Sớm nhất, mới nhất, cụ thể nhất, đáng quan tâm nhất, những dòng tin và phóng sự ảnh đã bám sát diễn biến cơn lũ. Chúng tôi có mặt tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị) khi chiếc  U-oát không thể vượt qua tuyến quốc lộ 1A vì nhiều đoạn đường bị nước lũ chia cắt, ngập sâu, chảy xiết rất nguy hiểm. Không còn cách nào khác, nhóm phóng viên lại bám theo xe tải của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị để về Trung tâm chỉ huy phòng, chống bão lụt huyện Triệu Phong và đi thuyền máy theo đoàn cứu hộ, cứu trợ. Dập dềnh trên xuồng máy mất mấy giờ, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại thôn Trung Kiên và thôn Tuy An, xã Triệu Phượng khi nước lũ đã lên rất cao. Khung cảnh ở đây thật khủng khiếp khi người và gia súc sống chung trên những nóc nhà. Đoàn công tác ai nấy đều ướt sũng bởi áo mưa phải dành che cho máy ảnh, máy tính và sổ ghi chép. Tác nghiệp trong mưa bão mới thấy, để có được một kiểu ảnh ưng ý về bão lũ khó khăn đến thế nào.  Mất gần buổi sáng, vòng quanh 2 thôn Trung Kiên và Tuy An, chúng tôi đã có những tư liệu nóng hổi nhất về công tác cứu trợ. Trên chiếc xuồng tròng trành ngược lũ dữ, hình ảnh nước lũ vây lấy làng, tràn qua các nóc nhà, tiếng người gọi, tiếng lợn gà chí chóe từ những nơi trú ẩn bất đắc dĩ ám ảnh tất cả chúng tôi.

    Lũ đi qua, làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bao trùm không khí ảm đạm với khoảng 90% nhà bị tốc mái và sập hoàn toàn. Nơi đây đang tất bật cảnh sửa sang lại nhà cửa giúp dân của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi gặp chị Võ Thị Bê đang mang túi cá lên năn nỉ bộ đội nhận. Tâm sự với chúng tôi chị cho biết: “Nhà sập hoàn toàn, thuyền thúng, tay lưới cũng bị bão cuốn mất hết, may mà được bộ đội về giúp dựng lại nhà mới có nơi cho gia đình ăn ngủ... Bộ đội giúp nhiệt tình nhưng chẳng chịu nhận một thứ gì của gia đình. Nay chồng tôi đi đánh cá về có mấy con mang lên cảm ơn anh em chiến sĩ mà ai cũng từ chối, đành phải gặp trực tiếp chỉ huy đơn vị, nói mãi họ mới chịu nhận...”.

    Phải đến đảo Lý Sơn là quyết tâm của chúng tôi. May mắn, ngay sau bão đã có chuyến tàu khách đi Lý Sơn từ cảng Sa Kỳ. Trên chuyến tàu, bắt gặp những gương mặt đen sạm lo lắng nhìn ra xa xăm, lòng chúng tôi như thắt lại. Chúng tôi hiểu, mất mát của Lý Sơn là rất lớn. Phải mất 1 giờ dập dềnh ngoài cảng, tàu mới tìm được cách đưa khách vào huyện đảo, bởi cầu cảng đã bị bão đánh sập. Cả mảng bê tông nặng hàng tấn bị sóng bão bốc hất lên bờ. Sự tàn phá ở đây thật kinh khủng. Theo chân bộ đội, chúng tôi tranh thủ tận dụng thời gian tiếp cận thu thập thông tin nhanh nhất có thể. Cảnh hoang tàn từ những trường học không còn mái che, những đống đổ nát của những ngôi nhà, những bãi cát phủ lên ruộng hành, tỏi trắng xóa như bãi sa mạc. Thượng tá Vũ Thành Lợi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn trực tiếp dẫn tôi đi ghi nhận những hình ảnh bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả... Những câu chuyện cảm động từ những người dân nơi đây khi gặp bão được bộ đội cứu giúp và chia sẻ từng miếng ăn, manh áo khi hoạn nạn. Đại úy Hồ Ngọc Hiên, đại đội trưởng đại đội pháo mặt đất xúc động kể về cảnh cứu 3 mẹ con chị Võ Thị Hạ trong đó có em bé mới sinh được 20 ngày. Khi đưa được ba mẹ con ra khỏi nhà an toàn thì cũng là lúc ngôi nhà đổ sập. Lúc ấy ngói và tôn bay sàn sạt qua đầu, ai cũng phải đội mũ bảo hiểm... Những bức ảnh, bài viết từ vùng rốn lũ, từ vùng đảo Lý Sơn, từ nơi vách núi bị lũ chia cắt, từ những làng biển nghèo khó tan hoang sau bão lũ… đã sớm cho bạn đọc Báo Quân đội nhân dân cái nhìn toàn cảnh về những thiệt hại do bão số 9 gây ra… Vậy là, đã hơn 10 ngày từ lúc hành quân về vùng bão đến khi trở về tòa soạn, nhóm phóng viên ai nấy đều thấm mệt. Tuy nhiên trong mắt mỗi người đều ánh lên niềm vui được góp công sức nhỏ bé của mình vào chiến công chung của tập thể. Giữa giá lạnh mưa gió vùng lũ, mỗi lần gửi thành công bài, ảnh về nhà, được nói chuyện với anh em trực ở tòa soạn, mỗi chúng tôi đều thấy ấm áp.

    Trở về từ tâm bão, tôi thêm hiểu những tâm sự của lớp phóng viên đi trước, biết đau cùng nỗi đau của những người gặp hoạn nạn, chia sẻ vất vả cùng bộ đội và chung nỗi lo của nhân dân vùng bão lũ. Bởi vậy, những thông tin về bão lũ trên Báo Quân đội nhân dân không chỉ mang tính thời sự, mà ẩn sâu trong đó còn là tình nghĩa của những người lính cầm bút với nhân dân…

    Bài và ảnh: PHAN ANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...