QĐND - Trước buổi lễ giao, nhận quân năm 2018 của huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, trong không khí rộn ràng bịn rịn, người đi, người ở, tôi để ý tới chàng thanh niên khỏe mạnh có khuôn mặt khá điển trai mang trên mình bộ quân phục màu xanh còn nguyên mùi vải mới, cùng người bạn gái đang sắp xếp lại những vật dụng cần thiết trong ba lô chờ giờ phút lên đường về đơn vị mới.
Hỏi ra thì được biết, chàng trai tên Bùi Minh Hiếu và người bạn gái là Võ Thị Mỹ Linh, cùng sinh ra và lớn lên tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên. Vì hoàn cảnh gia đình, học xong THPT, Hiếu không thi vào đại học mà đi làm cho một công ty trên địa bàn huyện. Gặp Linh cùng nơi làm việc, đôi bạn trẻ đem lòng cảm mến nhau. Hết giờ làm việc, trong những ngày nghỉ họ lại ríu rít bên nhau…

Bùi Minh Hiếu và người yêu trước giờ lên đường về đơn vị mới.
Ngày Hiếu nhận lệnh nhập ngũ, Linh cũng hơi buồn khi nghĩ đến những ngày sắp tới không còn được gần gũi bên nhau. Hiếu thì cứng rắn hơn, anh cho rằng, ngày trước đất nước còn chiến tranh, cha anh mình ra đi đằng đẵng không hẹn ngày về mà có ai sờn lòng. Bây giờ đất nước hòa bình, mỗi người trai phải xác định nghĩa vụ của mình với Tổ quốc.
“Hai năm không phải là một thời gian quá dài, hãy cùng nhau thi đua học tập lao động và công tác… đợi anh hoàn thành nghĩa vụ về rồi… cưới” - Bùi Văn Hiếu nhìn sang người yêu bằng ánh mắt lém lỉnh nhưng tràn đầy yêu thương.
Bài và ảnh: HÀ KIM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận