Chủ Nhật, 06/05/2012, 22:06

    Đợi đến bao giờ?

    QĐND - Tôi xây dựng gia đình tháng 12-2009, đến tháng 9-2011, tôi được chỉ huy đơn vị cử đi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Tháng 12-2011, nhà trường hướng dẫn kê khai mua bảo hiểm y tế cho thân nhân, nhưng bảo hiểm của bố mẹ vợ tôi lại không mua được...

    QĐND - Tôi xây dựng gia đình tháng 12-2009, đến tháng 9-2011, tôi được chỉ huy đơn vị cử đi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Tháng 12-2011, nhà trường hướng dẫn kê khai mua bảo hiểm y tế cho thân nhân, nhưng bảo hiểm của bố mẹ vợ tôi lại không mua được với lý do: Đơn vị cũ chưa bổ sung hồ sơ vào lý lịch cán bộ. Tôi chủ động liên hệ với Bảo hiểm xã hội quân đội để nhờ tư vấn và được các đồng chí ở đây nhiệt tình giúp đỡ. Theo trả lời của Bảo hiểm xã hội quân đội, trường hợp của tôi đã có và đang đợi nhà trường làm đề nghị sẽ tiến hành cấp. Ngay sau đó, tôi cũng chủ động bổ sung lý lịch vào hồ sơ cán bộ và nhà trường tổng hợp đề nghị. Theo quy định, việc cấp đổi, cấp bổ sung bảo hiểm được tiến hành vào đầu các quý nên tôi đã tranh thủ dịp nghỉ Tết chuẩn bị hồ sơ. Khi kết thúc kỳ nghỉ (đầu tháng 2-2011), tôi đã bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của nhà trường. Thế nhưng, đến nay bảo hiểm y tế của thân nhân tôi vẫn chưa có. Nhiều lần liên hệ với nhà trường để nhận thẻ bảo hiểm cho người thân, tôi chỉ nhận được câu trả lời: Chưa có, đợi khi nào có sẽ thông báo...

    Để cán bộ, học viên an tâm học tập và công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đề nghị cơ quan chức năng và nhà trường khẩn trương khắc phục, bảo đảm cho thân nhân cán bộ, học viên được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình.

    NGUYỄN XUÂN LƯƠNG

    (Học viện Kỹ thuật quân sự)


    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...