Thứ Năm, 14/02/2013, 17:36

    Đời em là một giấc mơ

    QĐND - Thượng tướng Hoàng Cầm vốn là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từng bị bắt đi lính khố xanh cho Pháp. Khi được giác ngộ cách mạng, ông trưởng thành trong chiến đấu, trở thành một vị tướng nổi danh qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc...

    QĐND - Thượng tướng Hoàng Cầm vốn là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từng bị bắt đi lính khố xanh cho Pháp. Khi được giác ngộ cách mạng, ông trưởng thành trong chiến đấu, trở thành một vị tướng nổi danh qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Mải mê với sự nghiệp giải phóng quê hương, mãi năm 34 tuổi, ông mới được mai mối để xây dựng gia đình. Người mai mối cho ông chính là đồng chí Kim Ngọc, cha đẻ của “khoán hộ” - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú.

    Ông Kim Ngọc đã tạo điều kiện để Hoàng Cầm làm quen với cô nhân viên ngành thuế có tên là Thành Kiều Vượng. Quen nhau nhưng trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bộn bề gian khổ nên hai người ít có điều kiện gặp nhau. Đến năm 1955, hòa bình lập lại trên miền Bắc, ông bà mới làm lễ cưới. Bà nhà cũng rời ngành thuế, tòng quân theo chồng. Trải qua cuộc sống của người vợ lính, cùng chồng đi làm nhiệm vụ trên nhiều miền đất nước, ông bà đã để lại nhiều kỷ niệm cảm động về tình yêu, hạnh phúc của người lính. Những người con của ông bà lần lượt theo bước cha mẹ, trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Một đời làm tướng trận mạc, tự nhận là chỉ quen với chiến trường, súng đạn nhưng cũng có lúc, Thượng tướng Hoàng Cầm “xuất khẩu thành thơ”. Năm 1992, nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của bà nhà, ông làm bài thơ tặng vợ: “Đời em là một giấc mơ/ Mơ chồng thắng trận, mơ cờ đảng viên/ Chiến tranh mấy mươi năm liền/ Mà em vẫn giữ bình yên như người/ Đến nay tuổi đã sáu mươi/ Năm con, bảy cháu mừng vui bên bà/ Tuổi em là tuổi con gà/ Tuổi anh con khỉ nhưng mà đẹp đôi/ Tuy rằng tóc bạc da mồi/ Chúng ta vẫn giữ lứa đôi vẹn tròn/ Còn trời còn nước còn non/ Có dân, có Đảng ta còn sống lâu”.

    Đọc thơ của Thượng tướng Hoàng Cầm, những đồng đội cùng thời với ông đều vui vẻ nhận xét rằng: “Không ngờ trong con người lẫy lừng chiến tích trận mạc với cá tính mạnh mẽ như sắt thép ấy, lại ẩn chứa một tâm hồn lãng mạn và lạc quan đến thế”.

    THU HÀ

     

     

     

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...