QĐND - Dẫu đóng quân trên nhiều điểm đảo: Cô Tô, Ngọc Vừng, Cái Bầu, Thanh Lân, đảo Trần..., nhưng công tác bảo đảm cho bộ đội vui đón Tết được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) đặc biệt chú trọng, quan tâm, giúp cho cán bộ, chiến sĩ đóng quân trực Tết ở các điểm đảo Đông Bắc Tổ quốc vẫn cảm thấy yên vui, ấm cúng...
Chứng kiến buổi đón Giao thừa tại Lữ đoàn 242, chúng tôi mới thấy không khí “Tết đơn vị” đặc biệt và thật nhiều cảm xúc. Thượng tá Phạm Khắc Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 242 đang tham gia gắn câu hỏi lên cành đào để tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và hái hoa dân chủ cho cán bộ, chiến sĩ vui đón Xuân Bính Thân 2016. Nhìn nội dung các câu hỏi chuẩn bị trong bao lì xì như: “Đồng chí cho biết cảm nghĩ của mình khi được đón Tết trong quân đội?”; “Đồng chí có cảm nhận như thế nào khi Giao thừa sắp tới, có dự định gì trong năm mới?”; “Nếu ở bên cạnh người yêu lúc này đồng chí sẽ nói gì?”; “Trong 12 con giáp, con gì nổi tiếng nhờ phụ nữ?”… khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Lữ đoàn trưởng Dũng nói với tôi: "Lát nữa, nhà báo sẽ thấy “Chương trình giao lưu văn nghệ và hái hoa dân chủ” vui như thế nào".

Quả thật, đêm xuống, khi thời gian nhích dần về thời khắc Giao thừa cũng là lúc không khí vui Xuân, đón Tết của lữ đoàn thêm náo nhiệt. Đúng là “Tết đơn vị”, đặc sắc và sinh động, cuốn hút hơn rất nhiều so với không khí đón Giao thừa, vui Xuân những nơi tôi gặp. Có chiến sĩ bốc được câu hỏi và thực hiện “Giả làm những tiếng kêu của con vật mà bạn biết”, nhảy và múa theo bài hát “Cá vàng bơi”, nhảy hoặc múa theo bài hát “Một con vịt”... hay “kể về tên loại cây đặc trưng cho ngày Tết mà lại không có hoa, không có quả”... Trung sĩ Trương Hữu Phú, Đại đội 18 Thông tin khi nhận được câu hỏi: “Đồng chí có cảm nhận như thế nào khi Giao thừa sắp tới? và có dự định gì trong năm mới?” thì xúc động cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được đón Tết trong quân đội nên rất hạnh phúc và xúc động. Giao thừa Tết Bính Thân là một Giao thừa đặc biệt nhất trong đời. Năm 2016 em có rất nhiều dự định, nhưng tựu trung là không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần nhỏ bé xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”. Binh nhất Nguyễn Văn Huy, Đại đội 15 Pháo binh khi hái được câu “… cho biết cảm nghĩ của mình khi được đón Tết trong quân đội?” cũng khẳng định, đây là một cái Tết thật ý nghĩa và đầm ấm tình đồng chí đồng đội, được tham gia thi gói bánh chưng, được trang trí bàn thờ Tết cùng các đồng đội, được tham gia các trò chơi dân gian, thể dục thể thao; đặc biệt là được thủ trưởng đến chúc Tết, lì xì... Huy hứa với chỉ huy các cấp sẽ luôn giữ chắc tay súng để bảo vệ vững chắc tuyến đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân và những người thân. Binh nhì Phạm Văn Toàn, chiến sĩ khẩu đội 1, Trung đội 1, Đại đội cối 82mm Tiểu đoàn 162 thì cho biết, ước mơ lớn nhất trong năm 2016 là luôn cố gắng học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất, được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Không chỉ các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, bình báo tường trong đêm Giao thừa mà trước đó cũng như trong các buổi sáng ngày Mồng Một, Mồng Hai, Mồng Ba Tết, trên tất cả các điểm đảo lữ đoàn đều tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân như: Trò chơi bịt mắt bắt dê, trò chơi leo cầu lấy thưởng, nhảy bao bố, đẩy gậy, thả bóng bàn, đập niêu, thi đấu kéo co ngoài trời để bộ đội vui đón Tết và rèn luyện thể lực, tăng cường giao lưu đoàn kết để cùng nhau lập thành tích cao nhất. Tuy vậy, “Dù vui Xuân mới đến mấy nhưng công tác trực canh, bảo đảm tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu... trong những ngày Tết luôn được lữ đoàn duy trì nghiêm”, Thượng tá Phạm Khắc Dũng khẳng định.
Bài và ảnh: NGỌC SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận