Thứ Bảy, 13/02/2016, 10:15

    Đón xuân đến từ biên giới

    QĐND - Chia tay cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn để trở về Hà Nội, hình ảnh đọng lại trong suy nghĩ của chúng tôi là những người lính biên phòng trong bộ quân phục chỉnh tề, đứng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc để cả đất nước bước vào một mùa xuân ấm áp, yên vui...

    Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn là những người vinh dự được đại diện cho đất nước, cho Tổ quốc đón những vị khách quốc tế đầu tiên, những chuyến hàng đầu tiên đến Việt Nam. Tuy nhiên, để xứng đáng với niềm vinh dự ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ ở nơi biên giới này đã phải nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả, gác niềm vui sum họp của cá nhân mỗi khi Tết đến, Xuân về.

    “Đây là lần đầu tiên tôi cùng gia đình đến Việt Nam. Vì đi vào dịp nghỉ Tết của đất nước các bạn nên lúc đầu chúng tôi rất lo phải chờ đợi khi làm thủ tục nhập cảnh. Thật bất ngờ và vui khi chúng tôi vừa đến cửa khẩu đã được nhập cảnh ngay. Chúng tôi rất hài lòng về thái độ ân cần, tác phong làm việc nhanh nhẹn của các lực lượng chức năng ở đây, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng của Việt Nam…”-đó là chia sẻ của ông Chang Chen-hao, đến từ thành phố Đài Bắc (Đài Loan) vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 8-2 (Mồng Một Tết) tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Được biết, ông Chang Chen-hao cùng 5 thành viên trong gia đình là những vị khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

     Cán bộ, nhân viên Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh làm nhiệm vụ thông quan cho xe ô tô qua cửa

    Trao đổi với chúng tôi tại phòng điều hành của cửa khẩu, Đại úy Nguyễn Văn Quang, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cho biết: "Hằng ngày, ngoài lực lượng trực 24/24 giờ theo kế hoạch, còn lại tất cả anh em từ cán bộ, chiến sĩ của trạm chúng tôi đều thức dậy lúc 5 giờ 15 phút để thực hiện nhiệm vụ thông quan và xuất, nhập cảnh. Liên tục trong những ngày qua, để bảo đảm yêu cầu, tiến độ nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên của đơn vị phải làm việc tới hơn 22 giờ mới được nghỉ. Quan điểm của chúng tôi là ngày Tết cũng như ngày thường, làm hết việc chứ không làm hết giờ…

    Cũng theo anh Quang, thời điểm trước, trong và sau Tết là thời gian cửa khẩu hoạt động nhộn nhịp, tấp nập nhất. Người qua lại biên giới để thăm người thân, đi du lịch, buôn bán hàng hóa… đều gia tăng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở khu vực đường biên, mốc giới và khu vực cửa khẩu; tăng ca, tăng kíp ở những vị trí trọng điểm và những nơi hàng hóa nhiều, dễ gây ùn tắc. Cấp ủy, chỉ huy trạm còn thực hiện chủ trương đưa cán bộ xuống địa bàn để nắm tình hình, kết hợp tuyên truyền các đối tượng là chủ doanh nghiệp, bà con trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật, trong đó có các nội dung như: Không vận chuyển hàng cấm, không tiếp tay cho buôn lậu, không đưa người vượt biên trái phép…

    Có mặt trong bữa cơm ngày Tết của Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, chúng tôi càng hiểu hơn về nhiệm vụ cao cả và tinh thần hết mình vì công việc của các anh. Mâm cơm ngày Tết có đủ món như dưa hành, bánh chưng, giò, gà... Đặc biệt, nhà ăn của trạm có 6 mâm cơm, nhưng chưa bao giờ các anh được ngồi ăn đông đủ cùng nhau. Cứ người này về, ăn xong, đậy lồng bàn gọn ghẽ, người sau về ăn tiếp. Ăn xong, các anh chỉ kịp uống chén nước rồi lại nhanh chóng ra vị trí trực thay cho đồng đội. Cũng tại đây, chúng tôi có dịp gặp và trò truyện cùng chị Phạm Thị Hiền là vợ của Trung úy QNCN Lê Đức Long, nhân viên Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Qua câu chuyện của chị, chúng tôi được biết, cả hai anh chị cùng sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang. Yêu nhau rồi cưới nhau đã qua hai cái Tết mà đến nay họ hàng bên ngoại nhiều người vẫn chưa biết mặt cháu rể, bởi đã 2 năm rồi anh Long chưa được đón Tết ở nhà…

    Chia tay cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, chúng tôi đến Đồn Biên phòng Tân Thanh để tiếp tục được cảm nhận không khí Tết của những người làm nhiệm vụ canh gác cửa ngõ nơi biên giới Tổ quốc. Tại cửa khẩu Tân Thanh, bên cột mốc 1090, dù đã là chiều muộn nhưng mọi hoạt động ở đây vẫn diễn ra khẩn trương, tấp nập. Từng đoàn xe công-ten-nơ vẫn nối nhau ra-vào từ hai phía cửa khẩu. Ông Đặng Văn Thìn, lái xe ô tô biển kiểm soát 51E-021.88, trú ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Mặc dù lượng xe thông quan qua cửa khẩu những ngày vừa qua rất đông nhưng nhờ có sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Trạm kiểm soát Tân Thanh mà xe của tôi cũng như các xe khác được thông quan sớm. Tôi sẽ được về vui Tết cùng gia đình sớm hơn…”.

    Khi tìm hiểu về việc tổ chức vui Xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chúng tôi được Thiếu tá Lê Văn Chiến, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Để tạo không khí vui tươi và giúp cán bộ, nhân viên của đồn yên tâm làm nhiệm vụ trong dịp Tết, cấp ủy, chỉ huy đơn vị nhiều năm qua đã có chủ trương khuyến khích anh em đưa vợ, con lên đón Tết cùng đơn vị. Năm nay đơn vị có 15 đồng chí đưa vợ, con đến đón Tết tại đồn. Để tạo không khí vui vẻ, ấm áp, đoàn kết giữa đơn vị với địa phương nơi đóng quân, năm nay đơn vị tiếp tục phối hợp với Hội Phụ nữ xã Tân Thanh tổ chức gói bánh chưng tại đồn. Kết quả đã có 100 chiếc bánh gồm cả bánh chưng và bánh tày được hoàn thành dưới đôi bàn tay của cán bộ, chiến sĩ và chị em phụ nữ địa phương.

    Chia tay cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn để trở về Hà Nội, hình ảnh đọng lại trong suy nghĩ của chúng tôi là những người lính biên phòng trong bộ quân phục chỉnh tề, đứng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc để cả đất nước bước vào một mùa xuân ấm áp, yên vui.

    Bài và ảnh: NGUYỄN TÚ ANH

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...