Giữa trùng khơi, cùng với quân, dân trên quần đảo Trường Sa, những người lính hải quân trên các tàu trực đang lặng thầm giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Xuân này, chúng tôi có dịp đến với tàu Trường Sa 18 đang trực làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Sinh Tồn Đông...
Giữa trùng khơi, cùng với quân, dân trên quần đảo Trường Sa, những người lính hải quân trên các tàu trực đang lặng thầm giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Xuân này, chúng tôi có dịp đến với tàu Trường Sa 18 đang trực làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Sinh Tồn Đông...
Tết giữa trùng khơi
Ngày 19-1, đài báo có gió mùa tăng cường, thời tiết lúc nắng, lúc mưa, anh em trong đoàn công tác có người lo lắng. Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó đoàn trưởng Đoàn Trường Sa vẫn hạ quyết tâm hạ xuồng đưa đoàn ra thăm và chúc Tết tàu Trường Sa 18, thuộc Hải đội 411, Vùng D Hải quân đang trực chốt ở khu vực đảo Sinh Tồn Đông. Giữa mịt mùng mưa gió, chúng tôi xúc động được gặp và nghe chuyện Tết của những người lính hải quân đang sống chung trong một “mái nhà” trên biển... Thượng úy Vũ Viết Bằng, Chính trị viên tàu Trường Sa 18 cho biết:
- Anh em có mặt ở đây đúng Tết dương lịch (1-1-2010) và thời gian dự kiến làm nhiệm vụ trong đợt này khoảng 3 tháng. Trước ngày lên đường, ai cũng được quán triệt kĩ nhiệm vụ và yên tâm trực Tết, đón Xuân trên tàu.
![]() |
| Chăm sóc rau trên tàu Trường Sa 18. |
Tàu Trường Sa 18 đã nhiều năm trực chốt trên các khu vực của quần đảo Trường Sa. Cán bộ, thủy thủ tàu hầu hết không dưới một lần đón Tết xa đất liền. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Đình Thi của bộ phận thông tin đã có 3 Tết trên tàu Trường Sa 18, nhớ lại:
- Tết năm 2000, thời điểm Giao thừa sóng to, gió lớn, thông tin liên lạc gặp nhiều khó khăn. Lệnh của chỉ huy tàu bằng mọi cách phải báo cáo tình hình với sở chỉ huy và qua điện thoại chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Sau thời gian ngắn, tôi đã khắc phục được sự cố, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt với cấp trên và đảo. Nghe được tiếng nói từ đất liền trong giờ phút đầu tiên của năm mới tôi không khỏi nghẹn ngào, xúc động.
Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thanh Huyến, ngành boong, lại có một kỷ niệm khác. Cách đây hơn 10 năm, khi tàu Trường Sa 18 đang trực chốt trên biển thì nhận lệnh cơ động ứng cứu nhà giàn DK1 bị bão lớn đe dọa. Sau hơn 20 giờ, tàu đã đến khu vực DK1, nhưng không thể tiếp cận được nhà giàn vì gió to, sóng lớn. Nhà giàn lúc này đã nghiêng ngả, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Tính mạng con người và toàn bộ trang bị, tài sản trên nhà giàn đang “treo” trên đầu sóng. Sau nhiều lần tiếp cận không thành, Thuyền trưởng Vũ Thành Lâm quyết định lùi tàu ngang với nhà giàn, dùng dây mồi ném sang nhà giàn, sau đó, làm ròng rọc từ tàu sang nhà giàn để chuyển người và tài sản. Chỉ huy nhà giàn là người cuối cùng rời khỏi vị trí nguy hiểm. Sau khi hội ý nhanh, anh Lâm ra hiệu cho chỉ huy nhà giàn buộc nhiều phao, dùng dây cuốn quanh người và nhảy xuống chân giàn để mọi người bên tàu kéo sang. Tám anh em nhà giàn được cứu, toàn bộ tài sản, trang bị được đưa sang tàu an toàn. Đêm đó, anh em nhà giàn và tàu Trường Sa 18 đã có một đêm không ngủ...
Tôi để ý Thiếu úy Vũ Ngọc Soạn với gương mặt có vẻ thấp thỏm, chốc chốc lại ra đầu boong gọi điện thoại. Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn, Thuyền trưởng bật mí: Vợ Soạn vừa vào viện chuẩn bị sinh cháu. Vì nhiệm vụ nên giờ này Soạn không thể bên vợ con được. Tết năm nay chắc chắn là một kỉ niệm không thể quên đối với cậu ấy...
Tết trên boong tàu
Tôi thực sự bất ngờ khi được tham quan khu trồng trọt, chăn nuôi của tàu Trường Sa 18; nó vừa độc đáo, vừa thể hiện sự sáng tạo của những người lính biển. Giữa trùng khơi, các sản phẩm này như một thách thức với sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu trên biển. Vườn rau rất phong phú từ rau muống, mồng tơi, khoai lang đến hành, rau bầu đất... Các anh còn có cả một hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn, chó, gà; mỗi loại hàng chục con. Trung úy Nguyễn Văn Trung, Phó thuyền trưởng quân sự cho biết:
- Trồng rau và chăn nuôi trên tàu rất khó khăn. Chúng tôi phải che chắn để ngăn chặn gió và nước biển. Nước ngọt rất quý hiếm nên anh em phải tận dụng cả nước thải sinh hoạt và tắm giặt để tưới rau và chăn nuôi. Với những gì đang có, sẽ đảm bảo cho anh em trên tàu có một cái Tết thật “tươi”.
Cán bộ chiến sĩ trên tàu trực còn nhận được sự quan tâm rất chu đáo từ đất liền. Gạo nếp, đậu xanh, lá dong cùng nhiều phần quà được kịp thời chuyển lên tàu. Chính trị viên Vũ Viết Bằng tiết lộ: Đêm Giao thừa anh em sẽ tổ chức hái hoa dân chủ, trò chuyện với đất liền, vui văn nghệ mừng Xuân mới trên tàu. Tàu cũng sẽ cử người vào chúc Tết và tham gia các hoạt động với anh em trên đảo.
Lúc chúng tôi rời tàu Trường Sa 18, cơn mưa biển cũng đã lắng lại. Cành mai trên tàu đã bắt đầu nở. Một mùa xuân mới đang về với những người lính giữ biển...
Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG TIẾN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận