Chủ Nhật, 30/01/2022, 08:41

    Đón xuân trên đỉnh Phù Vân

    Đóng quân trên đỉnh Phù Vân (núi Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) bốn mùa mây phủ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội 9 (Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 603, Quân khu 3) vẫn cần mẫn đưa tin, chuyển điện, giữ vững mạch máu thông tin và chuẩn bị chu đáo, đầy đủ để đón mùa xuân mới đang về.

    Trời vào xuân, cảnh sắc Yên Tử đẹp nên thơ, khắp núi rừng tràn ngập sắc xanh của rừng tùng, rừng trúc đang đua nhau đâm chồi nảy lộc. Con đường lên đỉnh Phù Vân quanh co, uốn khúc, vắt qua những con dốc dựng đứng. Sau hơn 3 giờ đồng hồ leo núi, chúng tôi lên đến nơi Tiểu đội 9 đóng quân khi đã gần trưa.

    Càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp, ở trên đỉnh núi, mỗi người phải mặc thêm hai chiếc áo bông mới có thể chống chịu được với cái lạnh. Hồ hởi đón chúng tôi vào nghỉ chân trong căn phòng sinh hoạt chung của đơn vị, Thiếu úy QNCN Đỗ Tiến Đoàn, Phó tiểu đội trưởng Tiểu đội 9 tâm sự: “Ở đây thời tiết khắc nghiệt quanh năm, mùa hè mưa bão thường kèm theo sấm sét. Mùa đông rét cắt da, cắt thịt, có đêm nhiệt độ xuống 0 độ C, xuất hiện băng, tuyết. Vậy nên các loại cây trồng, vật nuôi khó mà sống được, ngoại trừ cây rừng, cỏ dại và một số loại cây chịu lạnh như su su, bắp cải, su hào”.

    Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội 9 trực bảo đảm thông tin liên lạc tại đơn vị.

    Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội 9 trực bảo đảm thông tin liên lạc tại đơn vị.

    Cũng theo đồng chí Đỗ Tiến Đoàn chia sẻ, ở vị trí cao hơn 950m so với mực nước biển, nước sinh hoạt trên nơi đây cũng rất hạn chế. Để có đủ nước dùng, cứ mỗi ngày hai lần, sáng và chiều tối, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội 9 lại thay nhau ra con suối lấy nước.

    Mặc dù có khó khăn, thiếu thốn như vậy nhưng cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đội vẫn lạc quan, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị đón xuân rất chu đáo, tươm tất. Trong căn phòng sinh hoạt chung, bàn thờ Tết và cành đào rừng chi chít nụ đã được các chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ. Nổi bật trên tường là khẩu hiệu “Vào ca là vào sẵn sàng chiến đấu, chuyển mỗi công điện là lập một chiến công” thể hiện trách nhiệm, của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

    Vừa kết thúc phiên liên lạc, Thượng úy QNCN Nguyễn Quang Vinh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 9 cho biết: “Chiều nay, chúng tôi sẽ tổ chức gói bánh chưng. Mọi nguyên liệu đã được anh em mua sắm và chuẩn bị xong. Để tránh ảnh hưởng của thời tiết lạnh, cách đây 3 tháng, chúng tôi đã mua gần 20 con gà, mỗi con nặng 2kg về nuôi. Đến nay đàn gà vẫn bảo đảm số lượng và tăng cân”.

    Trong thời khắc đón năm mới, với mỗi người, mong muốn lớn nhất chính là được đoàn tụ, quây quần bên gia đình. Hiểu được tâm lý đó, nên hơn 10 năm đón xuân xa nhà, năm nào trong đêm giao thừa, anh Vinh cũng cho các chiến sĩ mượn điện thoại để gọi về nhà rồi bản thân mới gọi về chúc Tết vợ và các con.

    Nhờ sự đùm bọc, sẻ chia, đoàn kết mà trong không khí vui xuân, đón Tết, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội 9 luôn vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Vừa trò chuyện với chúng tôi, vừa tranh thủ dọn dẹp, chăm sóc vườn rau, nhưng cứ đúng giờ thì cán bộ, chiến sĩ của Trạm lại ngồi vào bàn làm việc.

    Đã về công tác tại Tiểu đội 9 được hơn 3 tháng, Binh nhất Nguyễn Đức Hùng, chiến sĩ Tiểu đội 9 tâm sự: “Tết này là Tết đầu tiên em đón Tết xa nhà, lại làm nhiệm vụ trên đỉnh núi, nhưng được sự quan tâm, động viên của chỉ huy các cấp em luôn vững vàng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

    Chiều dần buông, chúng tôi tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội 9 khi những cánh hoa rừng đang đua nhau khoe sắc thắm. Với sự chăm chỉ, cần mẫn, chúc cho những người lính thông tin trên đỉnh Phù Vân luôn luôn kiên định, vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó, mang những cánh sóng xuân nơi đỉnh trời lan tỏa cùng dòng chảy mùa xuân trên quê hương.

    Bài, ảnh: PHẠM QUYẾT

    Phạm Quyết - 4NC-44, Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...