Thứ Hai, 19/08/2019, 21:50

    Động lực để đồng đội phấn đấu vươn lên

    QĐND - “Sống với trách nhiệm cao cùng lý tưởng đẹp” là điều mà Binh nhất Nguyễn Văn Hưng, Khẩu đội trưởng, Trung đội Súng máy phòng không 12,7mm, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 50 (Bộ CHQS thành phố Hải Phòng) luôn thực hiện nhất quán trong suy nghĩ và hành động.

    Trong câu chuyện của mình, Binh nhất Nguyễn Văn Hưng kể cho tôi nghe về hoàn cảnh cuộc sống và gia đình trước khi nhập ngũ: “Ngày bố em bất ngờ bị bạo bệnh dẫn tới không còn khả năng lao động, em bất đắc dĩ trở thành trụ cột về kinh tế của gia đình. Khi nhận tấm bằng tốt nghiệp Khoa Sửa chữa và Thiết kế máy tàu thủy, Trường Cao đẳng Hàng hải, bản thân em lao vào công việc bất kể ngày đêm với mục đích kiếm tiền cùng mẹ trang trải cuộc sống gia đình và lo thuốc thang cho bố…”.

    Do hoàn cảnh gia đình, Nguyễn Văn Hưng nhiều lần được địa phương cho tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Song là thanh niên có học vấn, sống có lý tưởng, trách nhiệm, năm 2018, chàng trai sinh năm 1992, quê Kiến An (Hải Phòng) vẫn quyết định xung phong lên đường nhập ngũ. Trước khi đưa ra quyết định, trong lòng Hưng ngổn ngang suy nghĩ về gia đình, bởi gánh nặng sẽ lại dồn lên đôi vai của mẹ. Trăn trở thế, nhưng Hưng vẫn quyết tâm nhập ngũ, ước vọng được hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của một công dân đã thôi thúc anh lên đường.

    Vào quân ngũ, Nguyễn Văn Hưng luôn cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, Hưng được điều về Trung đội Súng máy phòng không 12,7mm. Trong quá trình huấn luyện, nhận thấy Hưng nắm rất chắc nội dung và có tác phong chững chạc, chỉ huy đơn vị quyết định bồi dưỡng Hưng trở thành khẩu đội trưởng. Trên cương vị mới, Hưng đã góp phần cùng với trung đội đoạt giải nhất trong Diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không lục quân khu vực phía Bắc năm 2018.

    Binh nhất Nguyễn Đức Cảnh, chiến sĩ cùng khẩu đội không giấu vẻ tự hào khi nói về người khẩu đội trưởng của mình: “Hơn một năm gắn bó, tất cả anh em trong khẩu đội đều cảm phục tinh thần lạc quan và nghị lực vươn lên của đồng chí Hưng. Sự tự giác, chu đáo, vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của đồng chí là động lực thôi thúc chúng tôi và đồng đội tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân".

    HÀ KIM

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...