Thứ Ba, 14/06/2016, 08:07

    Động lực từ đồng đội

    QĐND - Tại lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của Trung tâm Huấn luyện 334 (Bộ Tham mưu-Tổng cục Kỹ thuật) vừa qua, Binh nhì Đỗ Văn Đạt, Tiểu đội 8, Trung đội 6, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 đã vinh dự là một trong 6 chiến sĩ có thành tích xuất sắc được biểu dương trong buổi lễ.

    Chia sẻ về một trong những kỷ niệm để đạt được thành tích đó, Đạt cho biết: “Giây phút cầm súng, nhận đạn để chuẩn bị thực hành bài bắn, tôi khá run và thực hiện không chuẩn các động tác, yếu lĩnh hằng ngày vẫn tập. Khi đó, tôi nghĩ sẽ bỏ súng xuống và báo cáo chỉ huy là tôi không thực hành bắn được! Thế rồi, nhìn sang các bệ súng bên cạnh, thấy đồng đội đều đã lần lượt bóp cò, tôi đã tự nhủ bản thân rằng, mình cũng sẽ bắn được. Khi đó, tôi đã lấy lại bình tĩnh, lần lượt thực hành hết các yêu cầu của bài bắn… và đã đạt điểm giỏi”. (THU TRANG)

    Hai anh em cùng đơn vị

    Mặc dù đang theo học ngành quay phim tại trường Cao đẳng Truyền hình, nhưng vì muốn trở thành người lính, được khoác lên mình bộ quân phục giống anh trai, nên trong đợt tuyển quân năm 2016 vừa qua, Nguyễn Trọng Hiệp ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Hiệp được biên chế về Tiểu đoàn 158 (Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân). Thật ngẫu nhiên, đó cũng chính là đơn vị nơi anh trai Hiệp là Nguyễn Trọng Hoàng đang công tác. Giờ đây, ngoài giờ học tập, rèn luyện và công tác, hai anh em Hoàng-Hiệp lại tranh thủ gặp nhau để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những điều mới mẻ trong cuộc sống quân ngũ.

    LÊ THU
    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...