QĐND Online - Không khí thời chiến ở Bình Định đã thực sự bắt đầu từ ngày 27-6-2012 khi trực ban tác chiến Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh truyền mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 5 chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng...
QĐND Online - Không khí thời chiến ở Bình Định đã thực sự bắt đầu từ ngày 27-6-2012 khi trực ban tác chiến Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh truyền mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 5 chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.
Với địa thế quan trọng, hội đủ núi, rừng, sông, biển; có bán đảo Phương Mai và đảo Cù lao Xanh, sân bay Phù Cát và cảng Quy Nhơn, Bình Định là đầu mối giao thông đặc biệt quan trọng bắc-nam; đông-tây, nội địa-quốc tế, Bình Định có vị trí quan trọng về quốc phòng, là mục tiêu chia cắt chiến lược của các thế lực thù địch. Ngày N., diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã rất phức tạp. Báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS và Công an tỉnh tấp nập gửi về: Tàu đánh cá bị địch khống chế; một số người mang vũ khí cắt rừng về đồng bằng, đối tượng theo Phun-rô một số xã miền núi tụ tập; một số tổ chức phản động lợi dụng khuếch trương lực lượng, uy hiếp nhân dân, lôi kéo hàng trăm người đến trụ sở công an…
![]() |
| Đại tá Trương Đức Nghĩa, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ. |
Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. UBND tỉnh họp Sở chỉ huy về tình trạng khẩn cấp. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở hội nghị bất thường ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Chiến sự đang đến gần nên các cuộc họp như có lửa. Lần lượt điều hành các phiên họp, từng là những người đã đi qua chiến tranh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc nắm chắc tình hình, đặt ra các tình huống sát thực tiễn và có tính khả thi. Đại tá Trương Đức Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh linh hoạt trong tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời giải quyết các “điểm nóng”, nhanh chóng ổn định tình hình trên địa bàn; hiệp đồng với các lực lượng ngăn chặn với các hành động xâm phậm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đại tá Hoàng Vũ An đã tỏ ra thuyết phục khi dự lường và quyết liệt xử lý tình huống, dẹp bạo loạn từ bên trong. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Hà Đông được mọi người đồng tình khi dùng biện pháp trưng dụng hơn 500 xe của các cơ quan, doanh nghiệp phục vụ chiến đấu, huy động các nguồn lực mở đường hàng lang phía tây. Giám đốc Sở Giáo dục, đào tạo rất sáng tạo khi huy động học sinh, sinh viên xây dựng các công trình phòng thủ dân sự… Trách nhiệm, tâm huyết của mỗi cán bộ khi tham gia vận hành cơ chế đã khẳng định sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, về hào khí Tây Sơn thấm đẫm trong lòng yêu nước của từng người dân Bình Định.
Không khí thời chiến nóng dần lên từ sa bàn. Tại Hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) ra nghị quyết lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, Bộ CHQS tỉnh đã “ghi điểm” khi chứng tỏ LLVT là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng, Trưởng ban dân quân…, nhận cương vị mới chỉ được vài tháng nhưng đã nắm chắc, thuần thục địa bàn. Với tư tưởng chỉ đạo và ý định tác chiến, thể hiện qua cách đánh, hướng phòng thủ chủ yếu, thứ yếu, khu vực phòng thủ then chốt, tổ chức hệ thống hỏa lực và sử dụng lực lượng, nhất là động viên lực lượng tại chỗ đánh địch đổ bộ đường không và tiến công đường bộ, đánh địch ngay từ tuyến mép nước… LLVT tỉnh đã vận dụng cách đánh truyền thống của cha ông kết hợp với vũ khí trang bị hiện có, sẵn sàng giữ thế chủ động trên chiến trường, không để bất ngờ trong mọi tình huống.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà hào hứng: “Tôi rất tâm đắc với phần phát tình huống của Tư lệnh Quân khu. Càng cụ thể, sát thực bao nhiêu, chúng tôi càng tin tưởng ở LLVT bấy nhiêu”.
“Dù rằng đời ta thích hoa hồng. Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”, càng yêu những ngày hòa bình, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Bình Định càng thêm cảnh giác và sẵn sàng đối phó, bảo vệ toàn vẹn quê hương nếu kẻ thù xâm lấn. Diễn tập khu vực phòng thủ PT-2012 Bình Định chính là để khẳng định điều đó.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận