Thứ Ba, 21/05/2013, 19:17

    Đức Cơ ấm tình người

    QĐND - Tây Nguyên nói chung, vùng biên giới Đức Cơ (Gia Lai) nói riêng đang vào mùa mưa, những cơn mưa kéo dài lê thê và bầu trời lúc nào cũng âm u tranh tối, tranh sáng. “ông trời” gây khó bao nhiêu thì cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh Dự bị động viên (DBĐV) 15 thuộc Binh đoàn 15 lại quyết tâm bắn trúng, bắn giỏi bấy nhiêu...

    QĐND - Tây Nguyên nói chung, vùng biên giới Đức Cơ (Gia Lai) nói riêng đang vào mùa mưa, những cơn mưa kéo dài lê thê và bầu trời lúc nào cũng âm u tranh tối, tranh sáng. “ông trời” gây khó bao nhiêu thì cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh Dự bị động viên (DBĐV) 15 thuộc Binh đoàn 15 lại quyết tâm bắn trúng, bắn giỏi bấy nhiêu.

    Nắm chặt tay nhau, thân tình như người thân lâu ngày gặp lại, Đại tá Bùi Văn Liêu, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh DBĐV15 cho chúng tôi biết: “Hơn 10 ngày qua, vùng biên giới này trời cứ mưa hoài, “nắng tốt dưa, mưa tốt lính” trời mưa làm cho thời tiết dịu lại, nên bộ đội rất hăng say luyện tập, kết quả kiểm tra trên các khoa mục đều đạt khá. Đặc biệt, qua hai lần bắn thử của chiến sĩ mới đều đạt khá, anh em nắm rất chắc các yếu lĩnh, động… một kết quả ngoài mong đợi”. 

    Phía Đông, trời sáng lên, những đám mây đen như đã rơi hết nước, nắng mới tràn về. Cái lạ, cái hay của đất đỏ bazan ở vùng biên là chỉ cần có “hơi nắng” một thoáng là mặt đất đã khô ráo. Từ xa chúng tôi đã nghe trên thao trường tiếng bóp cò súng, tiếng khẩu lệnh duy trì luyện tập “Trung đội 1 vào vị trí… mục tiêu bia số 4 nằm chuẩn bị bắn… Trung đội 2 nhắc bộ đội vận động đúng khoảng cách, mắt quan sát mục tiêu…”. Quần áo lấm lem bùn đất, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, chảy xuống mắt cay xè nhưng hình như không ai để ý, bởi tất cả cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang tập trung vào từng nội dung huấn luyện với quyết tâm “các mục tiêu đều bị tiêu diệt” và hơn ai hết các chiến sĩ mới đang nóng lòng hướng tới kết quả huấn luyện tốt, ném trúng, bắn giỏi…

    No image available
    Nụ cười chiến sĩ

    Khi bóng nắng đã nghiêng qua đầu, cũng là lúc chỉ huy đơn vị cho bộ đội giải lao. Giờ giải lao, tốp thì đọc báo, tốp thì văn nghệ, tiếng hát nơi thao trường gợi lại một thời oanh liệt ngân vang ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa... xua đi những mệt nhọc.  Binh nhì Ksor Iêng, chiến sĩ đến từ Ia Rsai, huyện KrôngPa (Gia Lai) bộc bạch: “Được làm” bộ đội vui lắm đó, năm trước mình đăng ký rồi mà không được, do thừa chỉ tiêu. Năm nay phấn đấu hoài mới được, ở đây anh em sống với nhau rất tình cảm không phân biệt tuổi tác, cán bộ, chiến sĩ cứ như người một làng, một nhà vậy. Sống ở nhà rông quen rồi, nay vào sống trong “ngôi nhà bộ đội” lúc đầu cũng thấy bỡ ngỡ, vì nền nếp, chế độ… nhưng nay quen rồi, lại thấy thích và vui. Tuần trước mấy đứa bạn lên chơi, thấy mình mập lên, nhanh nhẹn hơn, hiểu biết nhiều điều hơn, rồi lại nghe mình kể lại cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ ở vùng biên giới này tụi nó thích lắm, nhiều đứa bảo sang năm cũng tình nguyện đi bộ đội". Binh nhì Ksor Huynh đến từ vùng quê Ea Súp (Đắc Lắc) cho chúng tôi biết thêm: “Giờ nghỉ, ngày nghỉ, chúng em tranh thủ trồng thêm rau xanh để ăn, cùng chơi bóng chuyền, bóng đá... Cán bộ, chiến sĩ gần gũi thân mật như anh em trong nhà, chúng em đều có chung một nhận thức “doanh trại là nhà, biên giới là quê hương” để cùng nhau đoàn kết chung sức xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

    Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...