Chủ Nhật, 05/05/2013, 22:36

    Gần gũi bộ đội, chìa khóa của thành công

    QĐND - Được về công tác tại Lữ đoàn 513, Quân khu 3, đơn vị thành lập ngày 19-5-1958 là niềm vinh dự lớn của chúng tôi...

    QĐND - Được về công tác tại Lữ đoàn 513, Quân khu 3, đơn vị thành lập ngày 19-5-1958 là niềm vinh dự lớn của chúng tôi. Ngay từ ngày đầu đặt chân về đơn vị, tôi và những đồng đội của mình đã được cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn giới thiệu khá kỹ về truyền thống của đơn vị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong xây dựng đất nước từ năm 1975 đến nay. Truyền thống của đơn vị, chính là động lực giúp chúng tôi rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên giao.

    Với cương vị Chính trị viên phó đại đội, tôi đã cùng ban chỉ huy đơn vị bám nắm bộ đội, hằng ngày cùng bộ đội ra thao trường và duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ trong những giờ nghỉ cho bộ đội. Tôi cho rằng, việc duy trì đều đặn sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong giờ nghỉ trên thao trường đã giúp cho bộ đội được vui vẻ, thoải mái và huấn luyện đạt kết quả tốt. Không những vậy, trong ngày nghỉ chúng tôi tổ chức cho bộ đội vui chơi thể thao. Đây là hoạt động thu hút tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng tham gia. Việc cán bộ, chiến sĩ cùng vui chơi thể thao đã gây dựng được mối quan hệ “cán - binh” gần gũi, giúp bộ đội vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, gia đình.

    Là một sĩ quan trẻ, mới xây dựng gia đình, vợ lại công tác tại quê nhà (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), những lúc rảnh rỗi tôi thường xuyên gọi điện về động viên vợ. Rất may, vợ tôi luôn cảm thông với hoàn cảnh của chồng là sĩ quan quân đội nên thường xuyên động viên tôi yên tâm công tác. Cùng hoàn cảnh nên tôi luôn thông cảm với những đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị có vợ con ở quê nhà. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên xuống các trung đội tâm sự với cán bộ, chiến sĩ để tìm hiểu về tâm tư, tình cảm, qua đó có biện pháp động viên, giúp đỡ giúp họ yên tâm công tác.

     Với tôi bài học: Gần gũi, nắm bắt tư tưởng của bộ đội để kịp thời động viên, chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc chính là chìa khóa của mọi thành công./.

    Trung úy TRẦN TẤT THÀNH

     (Chính trị viên phó, Đại đội 2, Tiểu đoàn 27, Lữ đoàn 513, Quân khu 3)

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...