QĐND - Đợt huấn luyện, kiểm tra bắn súng năm nay, cấp trên yêu cầu tất cả quân nhân trong cơ quan phải tập luyện và bắn bài 2 súng tiểu liên AK. Đây là bài bắn khó, mang đeo khí tài phòng hóa nên ai cũng ngại. Nhất là các nữ quân nhân vốn luôn chú trọng giữ da, làm đẹp, thì việc phải trùm kín mặt bằng chiếc mặt nạ cao su trong cái nóng gay gắt của mùa hè quả là một cực hình...
Mấy chị em Lan, Hoa, Cúc... cùng ngồi lại với nhau bàn tính qua lại mãi cũng không biết sẽ tháo gỡ khó khăn bằng cách nào. Thế rồi, Ngọc - cô em út của cả nhóm bất ngờ đứng dậy thông báo: Các chị cứ yên tâm, em đã có cách. Mỗi chị “nộp” cho em 100 nghìn đồng, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.
Tò mò, mấy chị em cùng xúm vào hỏi Ngọc cách gì, nhưng Ngọc chỉ cười và nhắc phải tuyệt đối giữ bí mật.
Những buổi luyện tập sau đó, Ngọc mang ra trang bị cho mỗi chị em một chiếc kính nhựa gọng đen giả cận, rồi dặn: Các chị cứ đeo kính này vào tập và kiểm tra, bảo đảm sẽ được miễn cái khoản đeo mặt nạ. Kết quả bắn rồi cũng sẽ tốt như mong muốn của các chị.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ trong suốt quá trình tập luyện là do “người nhà” trong cơ quan duy trì. Nhưng đến buổi bắn thì đột nhiên Thủ trưởng cấp trên xuống kiểm tra, động viên đơn vị. Nhìn thấy mấy nữ quân nhân trong đơn vị đều đeo kính hết cả, nghĩ mọi người bị đau mắt liền nhắc nhở cán bộ phụ trách: “Chị em đau mắt hết cả thế này, sao các đồng chí không lùi kiểm tra bắn vào buổi khác?".
Trong khi đồng chí cán bộ tổ chức bắn còn đang lúng túng không biết trả lời thế nào. Sợ mọi việc bại lộ, Ngọc nhanh nhảu:
- Báo cáo thủ trưởng, chị em chúng em mắt vẫn tốt, bắn vẫn tốt.
- Mắt không đau sao phải đeo kính? Mà đeo kính rồi thì mang mặt nạ phòng hóa thế nào? - Thủ trưởng cấp trên hỏi.
- Dạ, chúng em đeo kính cận ạ!
- Bình thường hằng ngày có cô nào “cận” đâu mà hôm nay “cận” hết thế này?
Mấy nữ quân nhân ấp úng không biết trả lời thế nào...
Thủ trưởng cấp trên nghiêm khắc nhắc cán bộ rút kinh nghiệm trước khi bước vào buổi kiểm tra bắn theo kế hoạch. Những chiếc kính giả cận nhanh chóng được thu hồi. Buổi bắn tiếp tục...
Do không tập luyện thường xuyên, lại chưa có kinh nghiệm sử dụng mặt nạ phòng hóa, nên khi các nữ quân nhân đeo mặt nạ vào, chỉ ít phút sau, mắt kính cứ mờ dần... Kết quả bắn của các nữ quân nhân hôm đó hầu hết không đạt yêu cầu như mục tiêu bài bắn đã đề ra...
XUÂN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận