Thứ Hai, 10/01/2022, 07:53

    Già làng... đi tuyển quân

    Những năm qua, hàng trăm thanh niên ưu tú là con em các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Bác Ái (Ninh Thuận) hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của các già làng, trưởng thôn, người cao tuổi ở địa phương trong công tác tuyển quân.

    Đã ngoài 80 tuổi nhưng già làng Chama Léa Líp ở thôn Ma Nai (Phước Thành, Bác Ái, Ninh Thuận) vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Là cựu chiến binh, bệnh binh, từng vào sinh ra tử trong lửa đạn chiến tranh, hòa bình lập lại, ông được cấp trên cử đi học rồi đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng ở địa phương. Từ kinh nghiệm, vốn sống, uy tín, sự hiểu biết của mình, khi trở về cuộc sống đời thường, ông thường có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

    Mùa tuyển quân năm nay, tuy dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mưa bão hoành hành, song ông vẫn trách nhiệm khi cùng các cán bộ ban CHQS xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động thanh niên tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ. Thấy nhiều thanh niên là con em địa phương đang đi làm công nhân tại các tỉnh phía Nam gặp khó khăn khi trở về quê hương vì nhiều tuyến xe khách chưa hoạt động, già làng Chama Léa Líp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã gửi công văn đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương nơi có công dân Bác Ái đang làm việc quan tâm, tạo điều kiện tiêm vaccine ngừa Covid-19, hỗ trợ phương tiện, kinh phí để họ trở về địa phương thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

    Già làng Chama Léa Líp (thư hai, từ trái sang) động viên thanh niên xã Phước Thành trước ngày nhập ngũ.

    Già làng Chama Léa Líp (thư hai, từ trái sang) động viên thanh niên xã Phước Thành trước ngày nhập ngũ.

    Là Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện, già làng Chama Léa Tiến ở thôn Ma Nai cũng rất xông xáo, nhiệt tình trong tuyên truyền, vận động thanh niên địa phương, nhất là con em đồng bào dân tộc Raglai nhập ngũ. Thanh niên Pi Năng Cận (23 tuổi, ở thôn Ma Rớ) cho biết: "Chính già làng Chama Léa Tiến động viên em vào quân ngũ, cố gắng chắt chiu phụ cấp, gửi về phụ giúp bố mẹ nuôi em. Bác Tiến bảo chuyện ruộng vườn khi vào mùa vụ sẽ có lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên trong làng đến giúp". Hay khi biết thanh niên Đặng Hoàng Phúc (24 tuổi, trú tại thôn Ma Rớ) vừa vay vốn mở tiệm sửa chữa điện thoại, nay sắp lên đường nhập ngũ nên còn nhiều tâm tư, già làng Chama Léa Tiến đã giới thiệu, kết nối, giúp anh tìm được người để sang lại quán, thu hồi toàn bộ vốn vay, an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

    Mỗi lần có dịp trò chuyện cùng các thanh niên ưu tú trong thôn Ma Hoa (Phước Đại, Bác Ái), già làng Pi Năng Thị Tình, nguyên Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bác Ái Tây (trước đây) vẫn thường kể: “Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, anh hùng Pi Năng Tắc cùng bà con Raglai đã sáng chế ra bẫy chông, bẫy đá, gan dạ, mưu trí đấu tranh, ngăn không cho địch cướp đất, chiếm làng, góp phần giải phóng quê hương, đất nước. Các cháu được sinh ra, lớn lên trong hòa bình phải luôn ghi nhớ công ơn của những người đi trước. Trong môi trường quân ngũ, phải phấn đấu học tập, tu dưỡng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chớ vì khó khăn, vất vả mà đào ngũ, trốn về, làm ảnh hưởng đến truyền thống quê hương cách mạng”.

    Thượng tá Pa Xây Tình, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bác Ái cho biết: “Với sự chung tay, góp sức của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, Bác Ái luôn là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh Ninh Thuận về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ”.

    Được biết, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương sẽ lên đường nhập ngũ, về công tác tại các cơ quan, đơn vị trong quân đội. Các thanh niên đều bày tỏ quyết tâm, xác định rõ trách nhiệm sẽ kế tục truyền thống quê hương và tiếp nối những thế hệ thanh niên đi trước. Đặc biệt nhiều năm gần đây, trong môi trường quân ngũ, thanh niên Bác Ái luôn tích cực luyện rèn, nhiều đồng chí thi đỗ vào các học viện, nhà trường quân đội hoặc được cấp trên khen thưởng, kết nạp Đảng, trở thành "hạt giống đỏ" của địa phương sau khi xuất ngũ.

    “Với chông đá, bẫy hầm, bẫy đá. Quyết đứng lên đạp xác ác gian. Buôn làng hân hoan đánh chiêng rộn ràng. Bao tiếng hát reo vui lẫn tiếng đàn t'rưng reo”-hòa trong tiết trời xuân ấm áp, trong lành, những lời hát ngợi ca anh hùng Pi Năng Tắc như tiếng cồng, tiếng chiêng rộn ràng, thúc giục những chàng trai Bác Ái khoác ba lô lên đường nhập ngũ, bảo vệ non sông, Tổ quốc mình.

    Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

    Báo in - báo in
    Già làng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

    Già làng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

    Già làng và "thế trận lòng dân" trên biên giới

    Già làng và "thế trận lòng dân" trên biên giới

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...