QĐND Online - Những gương mặt đỏ bừng, mướt mát mồ hôi, tiếng bước chân chạy rầm rập, gấp gáp, di chuyển, thay đổi phương hướng theo khẩu lệnh dõng dạc của người chỉ huy “trận đánh”...
QĐND Online - Những gương mặt đỏ bừng, mướt mát mồ hôi, tiếng bước chân chạy rầm rập, gấp gáp, di chuyển, thay đổi phương hướng theo khẩu lệnh dõng dạc của người chỉ huy “trận đánh”… Đó là “quang cảnh” chúng tôi chứng kiến trong buổi huấn luyện chiến thuật của Phân đội 3,Trung đoàn An Lão, Đoàn Sao Vàng trên thao trường điểm cao 40.
Khi đến đơn vị, chúng tôi được Thượng tá Đỗ Đại Phong, Trung đoàn trưởng “bật mí”: “Những năm trước đây, Phân đội 3 luôn đứng ở “tốp sau” trong khối thi đua toàn Trung đoàn. Với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật”, mạnh dạn “mổ xẻ”, rút kinh nghiệm những khâu yếu, mặt yếu, đồng thời nỗ lực “bứt phá” vươn lên trên các mặt công tác, vì thế, 3 năm trở lại đây Phân đội 3 luôn là một trong những Phân đội đứng đầu trong phong trào thi đua quyết thắng”.
![]() |
|
Đại đội 9, Phân đội 3 huấn luyện chiến thuật trên thao trường
|
Chúng tôi theo chân Trung tá Hoàng Trung Kiên, Phó Trung đoàn trưởng quân sự, Trung đoàn An Lão đến thao trường của Phân đội 3. Nơi đây, nắng vàng nhức nhối, trời oi nồng, nóng tựa “hun” trên chảo lửa, những tán lá trên các vòm cây táp túa, xém cháy. Thế nhưng, vượt lên trên điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những chiến sĩ trẻ ở khắp các đại đội vẫn miệt mài, hăng say luyện tập.
Ngay tại thao trường “thừa nắng, thiếu gió”, nơi Đại đội bộ binh 9 đang “dàn trận”, Thiếu tá Nguyễn Văn Hòa, Chính trị viên Phân đội tâm sự với chúng tôi: “Cán bộ, chiến sĩ trong phân đội đã và đang đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua quyết thắng trên các mặt công tác, trong đó chú trọng “Làm theo Bác” ở mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời đột phá then chốt vào khâu nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính qui, trong đó phát huy vai trò lãnh đạo của các chi bộ Đảng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên… vì thế chất lượng các mặt công tác không ngừng được nâng cao”. Lời tâm sự của anh Hòa tạm ngừng, bởi trên thao trường đã bước vào khoa mục hợp luyện chiến thuật cấp trung đội. Trên mỏm đỉnh cao 40 “cứ điểm” của “địch”, không ngừng phát ra tiếng kêu ầm ầm, chí chát của “hỏa lực địch”. Trung úy Nguyễn Đức Quy, Trung đội trưởng, Trung đội 2, Đại đội 9, tay phất cao cờ, dõng dạc hô vang khẩu lệnh chỉ huy đội hình “chiến đấu”: “Trung liên tại vị trí kiềm chế, B41 tiêu diệt hỏa điểm “địch” đỉnh mỏm 1 điểm cao 40! Tiểu đội 2 kiềm chế tại chỗ, tiểu đội 1, tiểu đội 3 vòng sườn phải, xung phong tiêu diệt “địch” phía đông mỏm 1 điểm cao 40….”. Các chiến sĩ triển khai mau lẹ đội hình, tay nắm chắc binh khí, khéo léo vượt qua các chướng ngại vật, lợi dụng tối đa ưu thế của địa hình, lúc chạy gằn, lúc đi khom, khi thì bò, toài, trườn sát mặt đất, di chuyển nhanh theo hướng “tấn công”… Ngay sau khi “trận đánh” kết thúc, trên mặt đường hào chữ chi, Binh nhất Tôn Thất Tùng, dân tộc Sán Dìu, quê ở xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), người giữ khẩu trung liên, nở nụ cười tươi trên khuôn mặt rám nắng, tự tin nói: “Khi bước vào hợp luyện, hỏa lực của “địch” vãi đạn không ngớt, em thấy đúng là thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt xương máu”. Còn Binh nhất Phạm Văn Tiệp, quê ở Bắc Ninh, người giữ súng B41 thì bộc bạch: “Lúc đầu di chuyển theo đội hình, em lúng túng lắm, vác súng chạy thấy “xộc xệch” trên vai vì giữ súng không chắc, mệt “bở hơi tai”, vai lại xưng lên tấy đỏ, nhưng bây giờ thì ổn rồi, em vác súng chạy cả ngày không sao”.
Để có được suy nghĩ chín chắn và sự rèn luyện tăng sức dẻo dai như thế là cả quá trình dày công khổ luyện đối với mỗi chiến sĩ của đơn vị. Theo Đại úy Lê Văn Nhi, phân đội trưởng: “Trong huấn luyện, ngoài chú trọng huấn luyện chuyên sâu những khoa mục cơ bản, sát với tình hình thực tế trên các địa hình, chúng tôi tập trung vào huấn luyện thực hành đêm và huấn luyện rèn luyện thể lực, mang vác hành quân đường dài, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng “Diễn tập vòng tổng hợp cấp Phân đội và bắn chiến đấu cấp đại đội”. Qua những hoạt động này đã giúp rèn luyện cho bộ đội có thể lực tốt, khả năng tư duy linh hoạt, nhanh nhạy trong xử lý các tình huống”.
Bây giờ thì chúng tôi đã hiểu, vì sao Phân đội 3 những năm gần đây, luôn là “Phân đội huấn luyện giỏi”, 3 năm liền đảng bộ phân đội đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, 2 năm liền giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Đó chính là “dấu ấn”, là niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Chúng tôi thật sự cảm phục, lưu luyến khi phải nói lời tạm biệt các chiến sĩ trẻ nơi thao trường nắng cháy này. Bất giác từ đâu đó trên vòm trời, từng cơn gió mát rượi bỗng ùa về, lau khô những giọt mồ hôi trên khuôn mặt bừng đỏ, sạm nắng của người chiến sĩ.
Bài, ảnh: Như Lan
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận