QĐND - 13 giờ 30 phút, tôi có mặt trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiệt độ ngoài trời khoảng 35-360C, mặt đường nóng như chảo gang trên bếp. Ấy vậy mà hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 205 (Binh chủng Thông tin liên lạc) vẫn đội nắng, miệt mài, người kéo, người luồn, người chui xuống hố kỹ thuật… để hạ từng đoạn cáp ngầm, giữ mạch máu thông tin thông suốt...
QĐND - 13 giờ 30 phút, tôi có mặt trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiệt độ ngoài trời khoảng 35-360C, mặt đường nóng như chảo gang trên bếp. Ấy vậy mà hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 205 (Binh chủng Thông tin liên lạc) vẫn đội nắng, miệt mài, người kéo, người luồn, người chui xuống hố kỹ thuật… để hạ từng đoạn cáp ngầm, giữ mạch máu thông tin thông suốt, mặc cho mồ hôi thấm đẫm quân phục.
Thượng úy Trần Xuân Sáng, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 77 cho tôi biết: “Chúng tôi bắt đầu ngày làm việc từ 5 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Vì khối lượng công việc nhiều trong khi thời tiết nắng nóng, nên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải động viên nhau, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
![]() |
|
Chiến sĩ Tiểu đoàn 77 thực hiện hạ ngầm tuyến cáp quang trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội). |
Nhờ quyết tâm đó nên mới chỉ hơn nửa ngày làm việc, 52 cán bộ, chiến sĩ thuộc hai Tiểu đoàn 76 và 77 đã hạ được hơn 10km cáp quang, hoàn thành 2/3 khối lượng công việc được giao trong 2 ngày. Ngừng tay, uống bát nước chè xanh mà cán bộ đại đội vừa mang tới, Trung sĩ Bùi Văn Khang, Đại đội 8, Tiểu đoàn 76 chia sẻ: “Khi hạ ngầm các tuyến cáp, điều khó khăn nhất là nhiều vị trí bị sập hoặc bị ngập nước. Lúc đó, chúng tôi phải chui xuống cống thăm dò trước khi kéo cáp, mà chui xuống cống giữa trời nắng này thì anh biết rồi, nó chẳng khác một lò nung!”.
Khó khăn là thế, nhưng mấy ai biết hơn một năm qua, để bảo đảm mạch máu thông tin liên lạc luôn thông suốt và thực hiện quy định ngầm hóa các tuyến cáp trong nội đô của thành phố Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 205 đã không quản ngày đêm, nắng, mưa vất vả, tiến hành ngầm hóa hơn 123km cáp quang. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Văn Bình, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 205 nói: “Có được kết quả này, trước hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lữ đoàn đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ mạch máu thông tin cho các đơn vị; thứ hai là tính tiền phong gương mẫu của chỉ huy các cấp trong công việc, chỗ nào khó, khổ cán bộ phải làm trước, làm mẫu và cuối cùng là sự động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần của chỉ huy lữ đoàn đối với từng đơn vị làm nhiệm vụ, dù đó có thể chỉ là một lời động viên, một bát nước, hay một miếng hoa quả…”.
Tôi về cơ quan khi ánh mặt trời đã tắt, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 205 chuẩn bị thu dọn trang bị, kết thúc một ngày làm việc vất vả...
Bài và ảnh: Duy Thành
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận