Thứ Năm, 12/01/2012, 19:26

    Giữ màu xanh bán đảo Hòn Hèo

    QĐND - Hòn Hèo trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là nơi ghi dấu chiến công huyền thoại của Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và cán bộ thủy thủ Tàu 235 anh hùng thuộc Đoàn tàu không số. Ngày nay, Hòn Hèo là điểm tham quan sinh thái hấp dẫn, nhưng nơi đây tình trạng lâm tặc phá rừng cũng diễn ra phức tạp. Để góp phần giữ màu xanh cho bán đảo, có đóng góp hiệu quả của lực lượng Bộ đội Biên phòng…

    QĐND - Hòn Hèo trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là nơi ghi dấu chiến công huyền thoại của Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và cán bộ thủy thủ Tàu 235 anh hùng thuộc Đoàn tàu không số. Ngày nay, Hòn Hèo là điểm tham quan sinh thái hấp dẫn, nhưng nơi đây tình trạng lâm tặc phá rừng cũng diễn ra phức tạp. Để góp phần giữ màu xanh cho bán đảo, có đóng góp hiệu quả của lực lượng Bộ đội Biên phòng…

    Hòn Hèo là rừng cấm, nhưng lại là điểm “nóng” về tình trạng phá rừng. Vào mùa giáp hạt cũng là lúc từng đoàn người từ đất liền ra biển đốt than. Họ đưa cả gia đình lên rừng dựng lán trại ở, có khi cả tuần, cả tháng. Dân trên bán đảo thưa thớt, nên bà con đành đứng nhìn cảnh cây rừng bị triệt hạ. Trước đây, năm nào lực lượng kiểm lâm cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, truy bắt, nhưng biển cả mênh mông, đuổi ở đảo này, lâm tặc lại chạy sang đảo khác, nên rừng vẫn bị phá. Sau nhiều cuộc họp, bàn thảo, cuối cùng nhiệm vụ bảo vệ rừng trên bán đảo Hòn Hèo được địa phương đề nghị giao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 368 (BĐBP tỉnh Khánh Hòa) đảm nhiệm.

    No image available
    Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 368 tuần tra bảo vệ rừng.

    Thiếu tá, Đồn trưởng Trần Ngọc Hải cho biết: “Từ ngày đảm nhiệm thêm nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên sinh thái bán đảo Hòn Hèo, anh em hầu như không có ngày nghỉ. Quân số ít, địa bàn rộng, hiểm trở, trong khi phương tiện cũ, công suất nhỏ, nên việc truy đuổi lâm tặc khá nan giải. Mặt khác, do đời sống nhân dân còn khó khăn, nên bà con vẫn lén lút vào rừng chặt củi, đốt than, săn bắt động vật hoang dã. Đồn phải cử cán bộ, chiến sĩ kết hợp với chính quyền địa phương đến từng nhà tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết không chặt phá rừng. Đối với những hộ cố tình vi phạm thì kiên quyết xử lý theo pháp luật... Sau một thời gian kiên trì bám dân, bám rừng, tình hình đã cơ bản ổn định”.

    Để có được kết quả trên, cán bộ, chiến sĩ phải rất kiên trì. Trạm kiểm soát Tiên Du ở nơi “đầu sóng, ngọn gió”, mùa hạ nóng như thiêu đốt, mùa đông lạnh buốt, vậy mà những người lính “quân hàm xanh” vẫn bám trụ, họ băng đèo, lội suối, luồn rừng xử lý lâm tặc, bảo vệ rừng. Đến nay, nạn phá rừng đã giảm hẳn; nhiều hộ gia đình đã từ bỏ việc phá rừng chuyển sang ngành nghề khác; ý thức bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của người dân được nâng lên rõ rệt.

    Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa lại tin tưởng giao cho Đồn 368 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng trên bán đảo Hòn Hèo với diện tích 3.120ha. Để rừng không bị phá, để bán đảo Hòn Hèo trở thành khu du lịch và là nơi giáo dục truyền thống về chiến công oanh liệt của Đoàn tàu không số năm xưa, nhiệm vụ đặt ra đối với người lính “quân hàm xanh” còn lắm gian nan…

    Bài và ảnh: Tiến Dũng - Văn Huệ

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...