Vẫn biết bầu trời xuân bao giờ cũng đẹp, cũng lồng lộng và tràn đầy khao khát, nhưng đến với các chiến sĩ Phòng không-Không quân đang canh giữ bầu trời trong những ngày Tết Đinh Hợi, tôi càng thấy yêu khoảng không gian trong xanh biết chừng nào...
Vẫn biết bầu trời xuân bao giờ cũng đẹp, cũng lồng lộng và tràn đầy khao khát, nhưng đến với các chiến sĩ Phòng không-Không quân đang canh giữ bầu trời trong những ngày Tết Đinh Hợi, tôi càng thấy yêu khoảng không gian trong xanh biết chừng nào. Cũng như mọi Tết, trời phương rực rỡ nắng vàng. Đại tá Lê Minh Thành, Đoàn trưởng đoàn Không quân B.70 nói ví von với tôi:
- Xuân năm nay đẹp hơn xuân năm trước, vì đây là mùa xuân hội nhập, mùa xuân “ra biển lớn”. Người chiến sĩ không quân nhìn bầu trời, cảm thấy mình lớn lên, khỏe thêm biết nhường nào.
Thật vậy, những ngày Tết thường thì mọi người về sum họp với gia đình, nhưng ở các sân bay của đoàn B.70 lại tập chung khá đông đủ các gia đình cán bộ, chiến sĩ. Nhiều người đã tình nguyện ở lại trực Tết để được sum vầy cùng đồng chí, đồng đội. Từ sân bay Tân Sơn Nhất tráng lệ, tấp nập đến vùng Đồng Nai san sát những khu công nghiệp và những cánh rừng cao su, chạy dài ra miền Phan Rang nắng lửa, rồi cuộn về sân bay Cần Thơ gối đầu bên dòng Hậu Giang - chỗ nào cũng đầy ắp tiếng cười và tươi thắm màu hoa xuân. Trên sân bay của đơn vị C.35, tôi bắt gặp từng đàn cháu nhỏ, tung tăng bên những chiếc máy bay ở khu truyền thống.
Trung tá Nguyễn Xuân Vọng, Chính ủy đơn vị đưa chúng tôi đi thăm các khu trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu. Ở những nơi này, bộ đội ta quây quần bên những chậu cúc, gốc mai đang nở hoa vàng. Các anh đang chỉnh trang lại phòng đón giao thừa sao cho đẹp, hấp dẫn. Nguyễn Xuân Vọng nói: “Năm nay chúng tôi thực hiện chỉ thị của cấp trên là trực tại đơn vị 75% quân số. Nhưng thực tế thì gần 80% đấy. Đó là chưa kể vợ con của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng vào vui Tết với anh em nữa”. Trên tuyến bay, các biên đội trực chiến đã chỉnh tề ở các vị trí. Từ anh em phi công, thợ máy, đến trực chỉ huy và phục vụ mặt đất, tất cả sẵn sàng cho máy bay cất cánh bất cứ lúc nào khi có tình huống. Thế nhưng nơi đây vẫn rộn rã lời ca, tiếng hát, điệu múa thật hấp dẫn. Phi công Phan Xuân Tình, Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Ngọc Ngân tham gia trực chiến chỉnh tề trong bộ đồ bay. Các anh tâm sự: “Chúng tôi biết, giờ này vợ con đang mong mỏi lắm. Nhưng phải gác chuyện tư lại thôi. Được canh giữ bầu trời của Tổ quốc trong mùa xuân hội nhập này, thật là hào hứng và ấn tượng”.
Nơi “Cửa ngõ của bầu trời” vui như ngày hội. Qua trao đổi điện thoại với trung tá Bùi Đức Thành-Phó Chính ủy đơn vị C.37 ở miền Phan Rang nắng gió, tôi được biết ở đây cũng đang duy trì chế độ trực SSCĐ rất nghiêm túc. Từ tuyến trực chiến cấp 2, đến các phân đội trực A2, trực phòng chống cháy nổ, đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù vậy, đơn vị cũng tổ chức cho bộ đội đón giao thừa, vui xuân rất vui vẻ. Ở vùng nắng, anh em vẫn có những chậu hoa Đà Lạt tươi tắn để trưng Tết. Các bếp nuôi quân, đã chuẩn bị chu đáo về thực phẩm, thực đơn cho từng ngày Tết để phục vụ bộ đội. Trong thời khắc giao thừa, cán bộ đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn đi đến từng bộ phận trực SSCĐ để chúc Tết, động viên bộ đội. Anh em luôn nhớ lời dặn dò của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, khi đồng chí đến thăm đơn vị trong dịp Tết Dương lịch. Phan Rang dù còn nhiều khó khăn vất vả, thiếu thốn, nhưng cán bộ chiến sĩ nơi đây đang chuẩn bị kế hoạch để bước vào năm huấn luyện 2007 đạt kết quả cao nhất, xứng đáng với truyền thống “Quyết thắng” của mình.
Ở đoàn Phòng không B.67, khí thế trực Tết và vui đón xuân mới cũng rải khắp từ miền Nam Trung bộ, đến tận các hòn đảo phía Đông, phía biển tây nam xa xôi. Đại úy Tạ Đình Chiến, phân đội trưởng phân đội 166, đơn vị C76 mời chúng tôi đón giao thừa cùng với anh em đang trực chiến. Một buổi vui xuân đơn giản, mộc mạc bên cành đào tự tạo, nhưng đầy ắp niềm tự hào của người chiến sĩ đang canh giữ bầu trời xuân đất nước. Năm 2006, phân đội 166 là đơn vị đã bắn tên lửa thật đạt giải nhất Quân chủng Phòng không-Không quân. Chỉ với một quả đạn, đơn vị đã tiêu diệt được mục tiêu. Gặp thiếu úy Phạm Đình Biên, sĩ quan điều khiển tên lửa, người đã ấn nút chính xác trong đợt bắn đạn thật năm 2006, tôi thấy niềm tin trong ngày xuân đang lan tỏa trên các trận địa tên lửa. Chàng trai quê ở huyện Ý Yên-Nam Định phấn khởi cho biết: “Chúng tôi rất tự tin ở bản lĩnh và chuyên môn nghiệp vụ của mình. Trong những ngày xuân, đơn vị luôn SSCĐ cao, quyết tâm bắn hạ bất cứ mục tiêu nào xâm phạm trái phép vào bầu trời Tổ quốc”. Chiến sĩ Lê Hoài , pháo thủ số 2 lại có niềm vui riêng. Anh được điều động từ phân đội 168, sang phân đội 166 để trực SSCĐ. nói: “Được trực bảo vệ bầu trời trong dịp Tết, là niềm hạnh phúc của người chiến sĩ tên lửa”. Trong những ngày Tết, nhiệt độ ở miền Nam có lúc nóng gần 36 độ C. Các bệ phóng tên lửa, mâm pháo và trong các xe điều khiển, nhiệt độ được hấp thụ nóng trên 40 độ C, nhưng các chiến sĩ phòng không vẫn vững vàng trên vị trí trực. Nhìn những gương mặt đầm đìa mồ hôi, đỏ nựng lên vì nắng, mới thấy ý chí SSCĐ của bộ đội cao đến mức nào.
Đón xuân ấn tượng hơn, là các chiến sĩ ra đa phòng không. Họ đang tung cánh sóng của mình trên khắp tuyến biên giới và hải đảo phía tây nam của Tổ quốc. Đại tá Bùi Văn Tiệp, Phó đoàn trưởng, đoàn B.67 khẳng định: “Với quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bầu trời mùa xuân cho đất nước”.
LÊ PHI HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận