QĐND - Những ngày Tết Tân Mão, trời phương Nam nóng và hanh khô khiến các trận địa pháo, trận địa tên lửa và các trạm ra-đa của Đoàn Phòng không B67 hừng hực hơi nóng. Ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn duy trì chế độ trực Tết nghiêm túc, khẩn trương và không kém phần náo nhiệt...
QĐND - Những ngày Tết Tân Mão, trời phương Nam nóng và hanh khô khiến các trận địa pháo, trận địa tên lửa và các trạm ra-đa của Đoàn Phòng không B67 hừng hực hơi nóng. Ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn duy trì chế độ trực Tết nghiêm túc, khẩn trương và không kém phần náo nhiệt. Nói như Đại tá Bùi Văn Tiệp – Đoàn trưởng Đoàn B67 thì đây là một dịp để rèn luyện sức chịu đựng và nâng cao bản lĩnh cho bộ đội trong các tình huống sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu (SSCĐ và CĐ).
![]() |
|
Tiểu đoàn 57 canh giữ trời xuân. |
Dịp Tết Nguyên đán, Đoàn B67 hiệp đồng chặt chẽ với Trung tâm quản lý hoạt động bay miền Nam, Quân khu 7, Quân khu 9, Binh đoàn Cửu Long, Đoàn Không quân B70, bộ đội Hải quân, Biên phòng và các đơn vị khác để nắm chắc tình hình trên không, mặt đất, nhất là tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực biên giới, hải đảo. Với khẩu hiệu: “Không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã xác định tốt nhiệm vụ, duy trì chế độ trực ban, trực chiến nghiêm túc. Đêm Giao thừa, từ khu doanh trại đến các trận địa pháo, trận địa tên lửa và các đài ra-đa của Đoàn B67 rạo rực không khí đón xuân. Trong doanh trại, chiến sĩ ca múa hát và tham gia các trò chơi bổ ích như hái hoa dân chủ, bình thơ, thi kể chuyện về Tết quê hương… Ngoài trận địa, chiến sĩ cũng dõi mắt trên các màn hình, các công tắc điều khiển và trên mâm pháo để bảo vệ bầu trời.
Trận địa Phân đội 57 của Đơn vị H61 đêm 30 Tết có vẻ yên tĩnh so với không khí đón xuân ngoài phố biển Vũng Tàu. Nhưng trong các xe điều khiển, khu bệ phóng lại nhộn nhịp và tất bật. Những tín hiệu thu được từ bầu trời, được chuyển hóa thành các mệnh lệnh, khiến các trắc thủ trong kíp chiến đấu liên tục phải thực hiện thao tác của mình. Các quả đạn tên lửa trên bệ phóng cũng theo đó mà quay đi mọi hướng để tìm mục tiêu. Tranh thủ lúc hạ cấp SSCĐ, Đại úy Nguyễn Văn Sanh-Chỉ huy trưởng Phân đội 57 bày tỏ: “Chúng tôi rất tự hào là những người canh giữ bầu trời xuân cho đất nước. Cho dù Tết này cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải trực SSCĐ, nhưng anh em luôn vui vẻ, yên tâm công tác. Ai cũng tin tưởng năm 2011, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, trong đó có đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội”. Chỉ còn hơn một giờ đồng hồ là đến Giao thừa, các trận địa vẫn hướng nòng pháo lên bầu trời đầy sao. Từ những cán bộ đã có nhiều mùa xuân trên trận địa, đến các chiến sĩ mới lần đầu tiên ngồi trên mâm pháo trong thời khắc thiêng liêng này đều bình thản, tự tin. Binh nhì Vũ Ngọc Long, sinh năm 1988, quê ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, chiến sĩ Phân đội C5 anh hùng nói: “Lần đầu tiên trong đời xa gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, lại trực SSCĐ trên mâm pháo, tôi rất xúc động, thấy vinh dự và trách nhiệm của mình và nhớ nhà, nhớ người thân da diết".
![]() |
|
Chiến sĩ bên mâm pháo đêm xuân. |
Tôi cùng Đại tá Chu Xuân Cư – Chính ủy Đoàn B67 đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phân đội 66, Đơn vị H76. Trong căn phòng họp, các chiến sĩ đã bố trí một cây mai rực rỡ hoa vàng với nhiều phiếu câu hỏi để vui chơi, giải trí. Tiếng kẻng báo động vang lên, cả đơn vị dừng tất cả các cuộc vui chơi, giải trí, khẩn trương cơ động ra trận địa. Chỉ sau 3 phút, tất cả các kíp chiến đấu đã vào đúng vị trí của mình và khởi động máy móc, khí tài. Hơn 20 phút sau kẻng báo yên vang lên. Cán bộ, chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại trở về từ trận địa lại rạng rỡ những nụ cười chào xuân. Binh nhì Nguyễn Công, một trắc thủ ra-đa hớn hở: “Được chạy một chút càng làm cho đêm Giao thừa thêm sôi động”.
Đến Đoàn B67, chúng tôi không chỉ cảm nhận được khí thế thi đua bảo vệ bầu trời bình yên, mà còn được sống trong một môi trường văn hóa tươi đẹp, trong lành, ấm áp. Doanh trại từ khu đoàn bộ, đến các đơn vị và các trận địa có các loại cây xanh, các loại hoa đua nhau nở. Trong các ngày mồng Một, mồng Hai Tết, tôi gặp nhiều thân nhân của các chiến sĩ đến đón xuân cùng đơn vị và con em của mình. Ai cũng tấm tắc khen Tết trong quân đội tổ chức chặt chẽ, vui tươi và hấp dẫn. Bác Nguyễn Công Duy, cha của một chiến sĩ ở Đơn vị ra-đa H94 phấn chấn: “Tết ở đơn vị vui quá. Nếu con tôi còn ở trong quân đội, Tết năm sau tôi lại vào đón xuân với anh em”.
Tôi nhìn lên bầu trời và nhìn các trận địa phòng không, cảm nhận được niềm tự hào, phấn khởi của những người con từ mọi miền đất nước đang canh giữ bầu trời phía Nam Tổ quốc.
Bài và ảnh: Lê Phi Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận