QĐND - Dù phải luân phiên trực chiến liên tục trên bệ phóng và trong xe điều khiển, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu dưới thời tiết nắng nóng, mồ hôi ướt đầm lưng áo, nhưng ai nấy đều thể hiện rõ trách nhiệm, hăng say luyện tập để bảo vệ vùng trời...
Phương Nam những ngày giáp Tết trời nắng như đổ lửa. Những cánh mai vàng nở bung vội vã, nép mình dưới chiếc lá non như để tránh cái nắng quay quắt. Trên thao trường của Trung đoàn 261 (Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân), những bước chân chiến sĩ vẫn dồn dập cơ động theo khẩu lệnh luyện tập bảo vệ mục tiêu.
Luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261.
Dẫn chúng tôi đi kiểm tra đơn vị luyện tập phương án SSCĐ, Thượng tá Đinh Quang Hợp, Trung đoàn trưởng cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán năm nay, trung đoàn đảm nhiệm bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn và hệ thống giàn khoan khai thác dầu khí trên biển. Chúng tôi đã chỉ đạo thành lập các kíp trực liên tục, bố trí đài ra-đa quan sát phát hiện địch từ xa; triển khai đơn vị trực ban chính thức, trực ban dự bị, thường xuyên luyện tập làm chủ mọi tình huống, quản lý tốt vùng trời không để bị động bất ngờ, bảo đảm cho nhân dân đón xuân mới bình yên”. Theo lời giới thiệu của Trung đoàn trưởng Hợp, chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn 59, đơn vị đảm nhiệm trực ban SSCĐ. Thiếu tá Phan Văn Dũng, Tiểu đoàn trưởng đang chỉ huy đơn vị hiệp đồng tác chiến xử lý tình huống máy bay địch đột nhập đường không. Sau khẩu lệnh: “Tiểu đoàn vào cấp 1, sục sạo phát hiện mục tiêu!", các chiến sĩ nhanh chóng cơ động về vị trí chiến đấu, thực hành thao tác theo chức trách, nhiệm vụ. Bên trong xe điều khiển, từng chiến sĩ bám sát tín hiệu, xác định phần tử báo cáo người chỉ huy. Công tác chuẩn bị hoàn tất, khẩu lệnh “Bắn!” vang lên. Kíp trắc thủ hiệp đồng nhuần nhuyễn chấp hành theo khẩu lệnh… Kết thúc tình huống luyện tập, Đại úy Trần Hữu Hùng, Phó tiểu đoàn trưởng nói: “Với đặc thù đơn vị tên lửa bảo vệ vùng trời, quá trình tác chiến thường diễn ra rất nhanh, thời gian tính bằng giây, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải thuần thục động tác cá nhân, hiệp đồng chặt chẽ trong phân đội mới bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, chúng tôi đã lập kế hoạch, dự kiến tình huống, xây dựng phương án tổ chức luyện tập SSCĐ cao nhất với tinh thần cảnh giác cao độ, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc”.
Ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ đã lan truyền sang các chiến sĩ trong toàn đơn vị. Dù phải luân phiên trực chiến liên tục trên bệ phóng và trong xe điều khiển, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu dưới thời tiết nắng nóng, mồ hôi ướt đầm lưng áo, nhưng ai nấy đều thể hiện rõ trách nhiệm, hăng say luyện tập để bảo vệ vùng trời. Hạ sĩ Hồ Trần Lâm, Trung đội xe điều khiển thuộc Đại đội 1, tâm sự: “Chúng tôi được quán triệt, xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm trực Tết. Giữ bầu trời bình yên là thiết thực góp phần mang mùa xuân đến với mọi nhà trong đó có quê hương, gia đình chúng tôi. Bởi vậy, ai cũng quyết tâm làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Sau ca trực, chúng tôi lại được tổ chức vui chơi giải trí; không khí Tết vẫn ấm áp trong đơn vị suốt những ngày Xuân”.
Bài và ảnh: THÀNH CƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận