QĐND - Chúng tôi vừa cùng đoàn cán bộ của Hội Phụ nữ cơ sở (PNCS) Trường Trung cấp nghề số 9, Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đứng chân trên địa bàn xã Phú Quới (huyện Long Hồ). Đây là nơi nuôi dưỡng các cháu nhỏ mồ côi, cơ nhỡ, Hội đã vận động chị em góp quỹ giúp đỡ nhiều cháu...
QĐND - Chúng tôi vừa cùng đoàn cán bộ của Hội Phụ nữ cơ sở (PNCS) Trường Trung cấp nghề số 9, Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đứng chân trên địa bàn xã Phú Quới (huyện Long Hồ). Đây là nơi nuôi dưỡng các cháu nhỏ mồ côi, cơ nhỡ, Hội đã vận động chị em góp quỹ giúp đỡ nhiều cháu, điển hình như bé Kim Anh.
![]() |
|
Hội Phụ nữ Trường Trung cấp nghề số 9 thăm Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long. |
Trung úy Huỳnh Thị Trang, Chủ tịch Hội PNCS Trường Trung cấp nghề số 9 kể:
- Cách đây hơn 2 năm, Trung tâm điều trị thuộc Trường Trung cấp nghề số 9 nhận một sản phụ vào sinh. Do sinh thiếu tháng nên bé gái được chuyển đến Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long để nuôi trong lồng kính… Trong thời gian điều trị, cháu bị mẹ bỏ rơi và bệnh viện đã gửi cháu về trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long để nuôi dưỡng. Biết tin, chị em tổ phụ nữ Trung tâm điều trị đã phát động và quyên góp được 1 triệu 400 nghìn đồng mua đường, sữa, quần áo, gạo… để giúp bé Kim Anh. Đến đó, thấy còn rất nhiều bé cùng chung cảnh ngộ như Kim Anh, Hội Phụ nữ về vận động quyên góp để hằng năm 2 lần đến thăm, tặng quà cho Kim Anh và các cháu khác ở đây (vào dịp Tết Thiếu nhi và Tết Nguyên đán).
Niềm vui cho các chị là hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn trường. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định, đưa hoạt động đến thăm, hỗ trợ bé Kim Anh và trẻ em ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long vào chương trình từng tháng, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng (nguồn kinh phí từ quỹ phúc lợi của nhà trường và từ nguồn Hội Phụ nữ vận động được).
Trong không khí ấm áp tình người, anh Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long xúc động nói:
- Những trái tim nhân ái của các thầy, cô giáo Trường Trung cấp nghề số 9 nói riêng và của các mạnh thường quân khác nói chung là nguồn động lực rất lớn góp phần giúp chúng tôi vững tin vào cuộc sống, thêm yêu công việc nuôi dạy các trẻ mồ côi tại trường vượt qua những khó khăn.
Trong vòng tay ấm áp của các cô, chú bộ đội, những đôi mắt trẻ thơ ánh lên niềm hạnh phúc. Tấm lòng nhân ái, bao dung của mọi người ngày hôm nay như một viên gạch hồng cùng với hàng nghìn viên gạch khác xây dựng niềm tin yêu cho các cháu trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Bài và ảnh: Việt Hà - Nguyễn Đường
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận