Không lâu nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Dần. Cứ mỗi đợt Tết đến, bộ đội Trường Sa lại náo nức chờ đón những chuyến tàu từ đất liền ra thăm đảo. Mỗi chuyến tàu là biết bao tình cảm thiêng liêng mà đất liền hướng về đảo, nhất là dịp Tết đến xuân về...
![]() |
|
Hệ thống vườn giàn của bộ đội đảo Trường Sa Lớn.
|
Không lâu nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Dần. Cứ mỗi đợt Tết đến, bộ đội Trường Sa lại náo nức chờ đón những chuyến tàu từ đất liền ra thăm đảo. Mỗi chuyến tàu là biết bao tình cảm thiêng liêng mà đất liền hướng về đảo, nhất là dịp Tết đến xuân về.
Mỗi cá nhân đi cùng các đoàn công tác ra đảo, "hành lý" càng gọn nhẹ càng tốt. Nếu ai đó gửi quà ra đảo thì hầu hết phải là những thứ gọn, nhẹ, chịu được va đập và để được dài ngày. Có một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi. Hôm ra đảo Song Tử Tây, tôi được kíp y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công tác tại đảo chiêu đãi món lẩu ngan - sản phẩm chăn nuôi tại chỗ. Tuy nhiên, rau để nhúng lẩu thì rất hiếm. Bộ đội đảo quý khách, nên cứ nhường rau cho chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi tìm đủ lý do để từ chối bởi vẫn biết rau xanh là "đặc sản" đối với bộ đội đảo.
Tất cả các đảo ở Trường Sa đều đã trồng được rau xanh, nhưng chỉ có các đảo nổi rau xanh mới tạm đủ. Với các đảo chìm, rau xanh vẫn khá hiếm. Việc gửi tặng bộ đội ngoài đảo hạt rau là rất phù hợp, nhưng hạt giống phải tốt, giống rau có chất lượng, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ít phải tưới. Ngoài những loại rau mà các đảo đã trồng được như muống, cải, mùng tơi, mướp, bầu bí…, cần gửi tặng bộ đội đảo những giống rau cao cấp, như cà rốt, súp lơ, măng bát độ…
Chúng tôi được biết, hiện nay các viện nghiên cứu nông nghiệp đã có quy trình lựa chọn, lai tạo giống, để tạo ra những giống rau tốt, phù hợp với nhiều địa hình, thời tiết. Bộ đội đảo mong rằng, ngoài đảo xa thường xuyên có những loại rau cao cấp trong thực đơn hằng ngày.
Bài và ảnh: NGUYỄN ANH TUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận