Thứ Tư, 05/01/2011, 23:44

    Gửi Tết đến DK1

    QĐND - Sáng ngày 5-1, cầu cảng thuộc Hải đội 811 (Vùng B Hải quân) rộn ràng như ngày hội. Những kiện hàng lớn chứa đầy quà, hàng Tết, những chậu hoa mai vàng rực rỡ... được khẩn trương chuyển xuống tàu HQ953, để cùng đoàn cán bộ, chỉ huy Vùng B Hải quân, các nhà báo ra thăm, chúc Tết, tặng cán bộ, chiến sĩ công tác ở Cụm Kinh tế, Khoa học, Dịch vụ (gọi tắt là DK1) và các đơn vị đảo thuộc thềm l

    QĐND -  Sáng ngày 5-1, cầu cảng thuộc Hải đội 811 (Vùng B Hải quân) rộn ràng như ngày hội. Những kiện hàng lớn chứa đầy quà, hàng Tết, những chậu hoa mai vàng rực rỡ... được khẩn trương chuyển xuống tàu HQ953, để cùng đoàn cán bộ, chỉ huy Vùng B Hải quân, các nhà báo ra thăm, chúc Tết, tặng cán bộ, chiến sĩ  công tác ở Cụm Kinh tế, Khoa học, Dịch vụ (gọi tắt là DK1) và các đơn vị  đảo thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

    Tàu HQ953 chở Đoàn công tác là tàu được cấp trên bàn giao cho hải đội 811 vào tháng 5-2010, nhưng những thủy thủ trên tàu vẫn là những cán bộ, chiến sĩ dạn dày kinh nghiệm đi biển. Đây là lần đầu tiên, tàu HQ953 làm nhiệm vụ phục vụ Tết, đưa đoàn lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan thuộc Vùng B Hải quân và các nhà báo thuộc 8 cơ quan báo chí ra thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhà giàn. Trung tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tham mưu trưởng Vùng B Hải quân, Trưởng đoàn cho biết: “Kế hoạch chuyến đi được đơn vị triển khai chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm tàu rời cảng hoạt động ở mức an toàn cao nhất trong điều kiện mưa bão. Chuyến đi này được dự báo là có nhiều sóng to, gió lớn, nhưng chúng tôi đã có các phương án cụ thể để đưa hàng Tết, quà Tết đến tận tay các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, để mọi người vui vẻ, hạnh phúc trong những thời điểm thiêng liêng đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tàu sẽ chúc Tết ở các nhà giàn ở các khu vực gồm: Phúc Tần, Ba Kè, Quế Đường, Phúc Nguyên, Tư Chính, DK1-10”.

    No image available
    Cán bộ, chiến sĩ tàu HQ953 và đơn vị DK1 vận chuyển hàng Tết, quà Tết xuống tàu.

    Tại cầu cảng, cán bộ, chiến sĩ tất bật chuyển hàng, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng khuôn mặt ai cũng rạng ngời niềm vui. Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Thuyền trưởng tàu HQ953 tâm sự:

    - Tôi đã có nhiều lần tham gia đưa hàng Tết ra nhà giàn, mỗi lần đi đều đầy ắp những cảm xúc trước vinh dự và trách nhiệm. Với phương châm: Nhanh gọn, an toàn và hiệu quả, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa hương vị Tết, lời chúc Tết của lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Vùng B Hải quân, tấm lòng của người thân, nhân dân trong đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.

    Thiếu tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên phó đơn vị DK1 cho biết:

    - Quà thân nhân gửi ra cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở các nhà giàn nhiều lắm anh ạ. Suốt mấy tuần trước khi có lịch tàu xuất bến, đơn vị gửi thông báo đến các gia đình cán bộ, chiến sĩ công tác ở các nhà giàn để tiện gửi quà ra cho người thân. Nhiều gia đình, do neo người, chúng tôi cử cán bộ đến tận nhà để nhận quà Tết gửi người thân. Cùng với những hàng hóa, nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn ngày Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, cán bộ, nhân viên nhà giàn DK1 còn có những phần quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng B Hải quân, Đoàn M71 Hải quân, Đơn vị DK1; 15 bộ máy vi tính và thiết bị tiếp sóng internet di động của Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel), 15 đầu thu Kỹ thuật số của Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu trao tặng, quà Tết trị giá hơn 66 triệu đồng của Báo Tuổi trẻ...

    No image available
    Đại diện Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu trao tặng các thiết bị thu sóng vệ tinh kỹ thuật số cho các nhà giàn DK1.

    Trên cầu cảng 811 có nhiều đồng đội, người thân đưa tiễn cán bộ, chiến sĩ ra nhà giàn nhận công tác, đổi trực sau thời gian nghỉ phép thăm gia đình và tham gia học tập. Thiếu úy Võ Quang Thường vừa tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1 ra nhận nhiệm vụ ở nhà giàn DK1-10 cầm bó hoa của đồng đội trao tặng, xúc động không nói nên lời. Tâm sự với chúng tôi trước giờ tàu rời cảng, Thường cho biết: “Từ hồi còn học ở trường, được đọc nhiều bài báo viết về nhà giàn DK1, em đã có ước mơ trở thành chiến sĩ nhà giàn. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1 cuối năm 2010, em đăng ký tình nguyện ra công tác ở nhà giàn DK1. Em muốn rèn luyện mình ở nơi gian khó nhất và cống hiến sức trẻ để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

    Cùng ra nhà giàn công tác đợt này có Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Đình Thát, nhân viên cơ yếu thuộc nhà giàn DK1-10. Trong buổi tiễn chồng, chị Trần Thị Thu-vợ anh tâm sự: "Chúng tôi lập gia đình từ năm 1993 và sau đó là những năm tháng anh đi biền biệt công tác ở nhà giàn. Mỗi năm anh về phép một lần. Chúng tôi động viên nhau vượt qua khó khăn chủ yếu bằng thư. Tôi ở nhà khó khăn mấy cũng không thể so được với những gian khổ của chồng và đồng đội giữa biển khơi đầy phong ba, bão tố...".

    Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên DK1 cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Vùng B Hải quân, đơn vị DK1 và các cấp, ngành, đoàn thể luôn quan tâm đặc biệt và làm tốt công tác hậu phương quân đội. Trước khi tàu ra khơi, Vùng B Hải quân đã tổ chức đón Tết sớm cho đoàn cán bộ, chiến sĩ ra đảo và nhà giàn. Trong dịp Tết này, những gia đình có cán bộ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn, trực Tết ở đơn vị đều được chỉ huy đơn vị đến thăm hỏi, tặng quà, đồng thời giúp đỡ đối với những trường hợp khó khăn. Nhờ đó, cán bộ chiến sĩ đang trực SSCĐ trên biển luôn an tâm công tác.

    Quá trưa, Tàu HQ953 rời bến, bắt đầu chuyến hành trình cầu nối yêu thương giữa đất liền với biển xa. Đứng trên boong tàu, nhìn những bàn tay vẫy của người ở lại chúng tôi cảm nhận mùa xuân như đang đến sớm, lan tỏa trên biển đảo quê hương. 

    Bài và ảnh: Đặng Trung Kiên

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...