Thứ Hai, 25/02/2013, 17:58

    Gương sáng binh nhì

    QĐND - Binh nhì Nguyễn Hồng Huy, ở Đại đội 10, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân) có hoàn cảnh gia đình khó khăn...

    QĐND - Binh nhì Nguyễn Hồng Huy, ở Đại đội 10, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố mẹ Huy đều không có việc làm ổn định, cách đây hơn 1 năm, bố Huy là ông Nguyễn Văn Hội không may bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não.

    No image available
    Nguyễn Hồng Huy (thứ nhất, từ phải sang) trong một lần cùng đồng đội về thăm bố.

    Sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện, ông phải trải qua 2 lần mổ não với chi phí rất tốn kém. Để có tiền chạy chữa cho bố, gia đình Huy đã phải bán hết tài sản có giá trị của gia đình và vay mượn khắp nơi, nhưng hiện nay bố Huy vẫn bị liệt nửa người, không tự đi lại được. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Nguyễn Hồng Huy vẫn tình nguyện nhập ngũ đợt 2 - 2012.

    Ngay tháng đầu ở đơn vị, Huy đã gửi 500.000 đồng là tiền phụ cấp về gia đình hỗ trợ mẹ mua thuốc thang cho bố. Huy tâm sự: "Số tiền em gửi về gia đình không nhiều, nhưng cũng giúp mẹ em thêm tiền thuốc thang chăm sóc bố vì hoàn cảnh gia đình em hiện tại rất khó khăn. Em tin là việc làm của em sẽ là liều thuốc tinh thần giúp bố em có thêm nghị lực, an tâm chữa bệnh...". Trong cuộc sống, Huy là người hiền lành, chăm chỉ, luôn chấp hành tốt kỷ luật quân đội, kết quả huấn luyện và rèn luyện luôn đạt giỏi, sống đoàn kết, hòa đồng, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Tính tình và việc làm hiếu thảo của Binh nhì Nguyễn Hồng Huy được nhiều đồng chí, đồng đội khen ngợi, quý mến.

    Bài và ảnh: THANH ĐÔNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...