Thứ Bảy, 06/04/2013, 19:39

    Gương sáng Đinh Văn Thuyền

    QĐND - Sáng 3-4-2013, khi đi ăn cơm ở nhà bếp, Đinh Văn Thuyền-chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 1-2013, thuộc Trung đội 3, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4, tình cờ nhặt được một chiếc ví da rơi gần bể rửa bát...

    No image available

    Chiến sĩ Đinh Văn Thuyền.

    QĐND - Sáng 3-4-2013, khi đi ăn cơm ở nhà bếp, Đinh Văn Thuyền-chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 1-2013, thuộc Trung đội 3, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4, tình cờ nhặt được một chiếc ví da rơi gần bể rửa bát. Kiểm tra chiếc ví, Thuyền thấy bên trong có 500.000 đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác mang tên Nguyễn Đình Giáp. Thuyền trở vào nhà ăn thông báo với cán bộ, chiến sĩ xem ai đánh rơi để trả lại nhưng không có người nhận. Thế là, Thuyền tìm gặp và báo cáo sự việc với Chính trị viên đại đội; đồng thời bàn giao lại chiếc ví cùng số tiền và toàn bộ giấy tờ. Qua hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị, đến trưa cùng ngày, chỉ huy đơn vị đã xác định được chủ nhân của chiếc ví là Nguyễn Đình Giáp, chiến sĩ Tiểu đội 7, Trung đội 6, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335.

    Gặp chúng tôi, Đinh Văn Thuyền tâm sự: “Khi đó, em chỉ có một suy nghĩ là người bị mất chắc cũng đang rất lo lắng. Vì thế, em tìm mọi cách để trả lại cho họ". Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Trọng Hùng, Chính trị viên Đại đội 9 cho biết: “Là người con của đồng bào dân tộc Mường, quê ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Đinh Văn Thuyền sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ đều làm ruộng. Ngay từ ngày đầu vào đơn vị, Thuyền luôn yên tâm công tác, chấp hành tốt kỷ luật. Là người khá thông minh, nên trong học tập Thuyền thường xuyên giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Đặc biệt, dù mới nhận được hai tháng phụ cấp nhưng Thuyền đã tiết kiệm được hơn 400.000 đồng gửi về phụ giúp bố mẹ”.

    Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...