Trong chuyến công tác mới đây, tôi tình cờ gặp lại Sồng Bá Da Ư, người dân tộc Mông, học viên cử tuyển 6 năm trước của Trường Đại học Chính trị, giờ mang quân hàm Trung úy, chỉ huy chiến sĩ Đại đội 20, Trung đoàn 82 (Quân khu 2) làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Mường Nhé (Điện Biên)...
* Hai bố con cùng đi... dân vận
Trong chuyến công tác mới đây, tôi tình cờ gặp lại Sồng Bá Da Ư, người dân tộc Mông, học viên cử tuyển 6 năm trước của Trường Đại học Chính trị, giờ mang quân hàm Trung úy, chỉ huy chiến sĩ Đại đội 20, Trung đoàn 82 (Quân khu 2) làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Mường Nhé (Điện Biên).
Da Ư khoe với tôi đã xây dựng gia đình đầu năm nay, vợ đang học ở Hà Nội. Bố vợ Da Ư là Thượng tá Mùa A Lồng, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cũng đang “bám bản”, chỉ huy bộ đội làm nhiệm vụ.
Da Ư được đào tạo cơ bản về kiến thức, kỹ năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị tại Trường Đại học Chính trị và được bố vợ nhiều năm công tác, gắn bó với núi rừng vùng cao Tây Bắc truyền cho những kinh nghiệm, cách làm hay, nên anh khá linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, hướng dẫn bộ đội làm công tác dân vận. Bằng lời nói và việc làm thiết thực, Da Ư cùng đồng đội đã tuyên truyền, vận động, giúp đỡ bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, gắn bó với bản làng...
Vũ Xuân Dân
* Nghệ sĩ luôn “theo dấu chân chiến sĩ”
Mặc dù không phải là chiến sĩ, nhưng nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Chí Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh du lịch TP Hồ Chí Minh lại được đông đảo đồng nghiệp, bạn đọc và người yêu ảnh đặt cho anh một cái tên ấn tượng: Người “theo dấu chân chiến sĩ”. Với hơn 20 năm tuổi nghề, anh đã từng đi đến tất cả 63 tỉnh, thành phố và dừng chân ở nhiều huyện, thị xã khắp cả nước chỉ bằng phương tiện duy nhất là một chiếc xe gắn máy hiệu Honda. Sau mỗi chuyến đi của anh, bạn đọc và người yêu ảnh lại được chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp về phong cảnh, con người ở các làng quê Việt Nam, trong đó một số lượng lớn tác phẩm của anh khá thành công về đề tài người chiến sĩ. Tháng 6 vừa qua, sau chuyến trở về từ Trường Sa lần thứ hai, qua ống kính của anh, công chúng và bạn đọc có dịp hiểu hơn về cuộc sống chiến đấu, công tác của cán bộ, chiến sĩ nơi quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc qua triển lãm có chủ đề “Trường Sa - Tình yêu và nỗi nhớ”.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh truyền hình HTV9 TP Hồ Chí Minh, anh cho biết: “Hình tượng và chân dung của người chiến sĩ dù trong thời chiến hay trong thời bình đều là những "tượng đài" bất tử luôn có sức sống trường tồn với thời gian. Tôi mong muốn mình sẽ được đi theo từng dấu chân của những người chiến sĩ để ghi lại những hình tượng ấy…”.
Mai Thu
* Giảng viên… đa tài
Thiếu tá Trương Văn Bẩy, giảng viên Khoa Lý luận Mác-Lênin (Trường Đại học Nguyễn Huệ) không chỉ là giảng viên giỏi, tâm huyết với nghề mà khả năng văn hóa, văn nghệ cũng rất đặc biệt. Với chất giọng mượt mà, truyền cảm sẵn có của người giảng viên, anh còn là đạo diễn, người dẫn chương trình (MC), kiêm ca sĩ cho nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ của đơn vị và khu vực dân cư nơi đơn vị đóng quân. Mỗi khi nhắc đến anh, các thầy cô giáo ở các nhà trường trên địa bàn, các đơn vị kết nghĩa đều mến mộ. Những ca khúc như: “Tình ta biển bạc đồng xanh”; “Gửi em ở cuối sông Hồng”… do anh song ca cùng các cô giáo ở các đơn vị kết nghĩa luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả.
Anh chia sẻ: Với chuyên môn giảng dạy các môn Triết học, Lý luận..., mình phải cố gắng vận dụng khả năng văn nghệ để bài giảng bớt khô khan, giúp học viên tiếp thu tốt hơn bài giảng ngay trên lớp.
Xuân Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận