QĐND - Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa/Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà/Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa/Ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua, gần quá/Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền/Mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi…
QĐND - Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa/Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà/Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa/Ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua, gần quá/Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền/Mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi… Đó là những ca từ của bài hát “Nơi đảo xa” - một trong những ca khúc được cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa yêu thích và thường trải lòng mình mỗi khi vui buồn.
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên được hòa mình vào không khí sôi nổi trong đêm liên hoan văn nghệ cùng quân và dân đảo Song Tử Tây. Tuy không đầy đủ các đạo cụ, trang phục hóa trang nhưng niềm nhiệt thành và sự hào hứng sôi nổi của mỗi người giúp cho không khí văn nghệ quần chúng trên đảo thêm sôi động, ấm áp hơn. Đêm giữa trùng khơi, hòa trong tiếng sóng vỗ ầm ào, giọng các chiến sĩ trẻ lúc trầm lúc bổng, da diết đầy lưu luyến làm cho mọi người vơi đi những mệt nhọc, nhớ nhà, nhớ người thân. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là hầu hết các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo không chỉ thuộc 10 bài hát quy định của quân đội mà còn hát rất hay nhiều bài hát, làn điệu dân ca, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước...
![]() |
|
Phút thư giãn của cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Lớn. |
Chị Nguyễn Thị Chí, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đảo Song Tử Tây bày tỏ: "Tuy xa đất liền, mọi sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn nhưng những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo nên cuộc sống của các hộ dân ở đây được cải thiện đáng kể. Mỗi dịp lễ, Tết, quân và dân trên đảo lại tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giúp cho tình quân dân thêm gắn bó". Là người đam mê, tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ của đơn vị, Binh nhất Hoàng Văn Thẩm, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Lớn, tâm sự: "Ở đây mỗi người một quê. Trước khi đi bộ đội ai cũng thuộc ít nhất một đến hai bài hát nên những lúc vui buồn, hay các buổi sinh hoạt tập thể anh em trong đơn vị thường giới thiệu quê mình qua những bài hát, làn điệu dân ca quê nhà. Thông qua các buổi tập văn nghệ, hát tập thể, giúp anh em trong đơn vị hiểu nhau, cảm thấy yêu đời và ngày càng gắn bó với biển, đảo hơn".
Chứng kiến những gương mặt trẻ trung, rạng ngời niềm tin và cùng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa ngân nga các ca khúc về biển, đảo quê hương, chúng tôi như được tiếp thêm nghị lực, sức mạnh để vượt qua cảm giác say say, vất vả trước muôn trùng con sóng dữ giữa đại dương mênh mông.
Bài và ảnh: Hồng Khánh Chi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận