Chủ Nhật, 11/11/2012, 20:50

    Hát giữa biển khơi

    QĐND - “Đối với quân, dân ở huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, lúc nào chúng tôi cũng luôn hát hết mình. Có những lúc cổ khản đặc, nước mắt nhòa cả mặt nhưng vẫn hát” - đó là tâm sự của đoàn cán bộ, học viên Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội...

    QĐND -  “Đối với quân, dân ở huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, lúc nào chúng tôi cũng luôn hát hết mình. Có những lúc cổ khản đặc, nước mắt nhòa cả mặt nhưng vẫn hát” - đó là tâm sự của đoàn cán bộ, học viên Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội, những người nghệ sĩ - chiến sĩ trong chuyến ra đảo tháng 4-2012 vừa qua. Hiếm có nơi nào mà cả người hát lẫn người xem hòa quyện làm một, giữa họ không còn khoảng cách. Thời gian biểu diễn ngay cả giữa lúc ông mặt trời… đứng bóng trong cái nắng, gió nơi đảo xa, họ biểu diễn không có sân khấu và ánh đèn rực rỡ. Tiếng hát của các nghệ sĩ luôn được các chiến sĩ… hát theo, hòa quyện cùng sóng biển. Chúng tôi ghi lại một số khoảnh khắc đó để giới thiệu cùng bạn đọc.

    No image available

    Múa hát giữa lúc mặt trời… đứng bóng ở xã đảo Song Tử Tây.

    No image available

    Cùng vui hát ở xã đảo Nam Yết.

    No image available

    Lính đảo và ca sĩ cùng vui hát trên đảo chìm Cô Lin.

    No image available

    Múa hát giữa trưa nắng ở Trường Sa Đông.

    No image available

    Cùng nhau quây quần ở nhà giàn DK1/12.

    Phóng sự ảnh của LÊ QUÝ HOÀNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...