Thứ Sáu, 23/08/2019, 20:05

    Hết mình với người dân vùng lũ

    QĐND - Trở lại xã Ia Rvê và Ia Lốp (huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc) sau hơn một tuần xảy ra lũ lớn, gây chia cắt, chúng tôi thấy cuộc sống của bà con đã dần ổn định, nhưng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 737, Quân khu 5 dầm mình trong mưa lũ cứu dân vẫn được bà con nhắc rất nhiều.

    Ông Đoàn Văn Màu ở thôn 9 (xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) kể: "Sáng 6-8, thấy trời hửng nắng, tôi cùng gia đình vào rẫy để trồng sắn và thăm đàn heo vừa đẻ. Nào ngờ, mới bổ được mấy nhát cuốc thì trời mưa như trút nước, rồi lũ ào về, cả rẫy bị ngập sâu, gây chia cắt. Tôi bảo vợ con bỏ lại xe cộ, tài sản, chạy lên đỉnh đồi thoát thân, chờ nước rút. Thế nhưng nước lũ càng dâng cao. Vợ con tôi mệt lả, hoảng loạn sau hơn một ngày chống chọi với mưa gió. Đúng lúc đó, xuồng máy của Đoàn KT-QP 737 do Đại tá Nguyễn Thế Thái, Đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy đến đưa gia đình tôi về nơi an toàn".

    Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737, Quân khu 5 đưa người dân ra khỏi vùng lũ.

    Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737, Quân khu 5 đưa người dân ra khỏi vùng lũ.

    Sau khi cứu được gia đình ông Đoàn Văn Màu, Đại tá Nguyễn Thế Thái nhận định, diện tích xã Ia Rvê rộng, nhiều nương rẫy biệt lập nên sẽ còn người mắc kẹt khi nước lũ dâng cao. Anh trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ của đơn vị tìm kiếm ở các thôn 7, 8, 9 thì phát hiện và cứu được 20 người (cả người già và trẻ nhỏ) của gia đình các ông: Nông Văn Đức, Võ Văn Tới, Bùi Xuân Thủy, Lương Văn Tám đang bị mắc kẹt trong rẫy. Thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, các gia đình rất cảm kích tấm lòng, sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 737. 

    Trao đổi với Đại tá Nguyễn Thế Thái, chúng tôi được biết khi phát hiện có mưa lũ bất thường, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 737 đã hội ý nhanh và triển khai ngay phương tiện, lực lượng gồm 3 xuồng máy, 2 xe tải cùng 56 cán bộ, nhân viên tham gia ứng cứu nhân dân trên địa bàn. Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng di dời, cứu hộ 66 lượt người và nhiều tài sản, vật nuôi, cây trồng trong vùng lũ về nơi an toàn. Cũng theo Đại tá Nguyễn Thế Thái, trận lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho nhân dân huyện Ea Súp. Có 614 nhà dân bị ngập lụt; khoảng 6.000ha cây trồng bị ngập, trong đó 3.878ha lúa bị ngập úng, hơn 2.066ha hoa màu bị cuốn trôi và vùi lấp; 1.378 con gia súc, gia cầm bị chết; 49km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng... Ước tính tổng thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng. Đoàn KT-QP 737 đã sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống của nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, tặng 57 suất quà; tham gia với UBND tỉnh Đắc Lắc trao 1.200 thùng mì tôm, 30.000 bánh mì, 100 thùng nước uống tặng các gia đình trên địa bàn xã Ia Lốp và Ia Rvê. Ngay sau khi lũ rút, Đoàn KT-QP 737 tiếp tục cử 45 cán bộ, nhân viên tổ chức khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Chiềng (xã Ia Lốp); phun thuốc khử khuẩn, phòng trừ dịch bệnh sau lũ cho nhân dân thôn 12 (xã Ia Rvê). Cử các tổ túc trực 24/24 giờ ở những khu vực xung yếu, nguy hiểm để sẵn sàng giúp nhân dân trong trường hợp khẩn cấp.

    Thượng úy QNCN Vũ Đình Hanh, nhân viên Phòng Hậu cần-Kỹ thuật (Đoàn KT-QP 737), nhà ở thôn 8 (xã Ia Rvê) cũng bị ngập sâu, nhưng sau khi đưa vợ con đi sơ tán đến nơi an toàn đã nhanh chóng quay lại đơn vị cùng đồng đội ứng cứu nhân dân. Nước rút, anh lại xông xáo giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Ông Nông Văn Đức ở thôn 7 (xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) không giấu được xúc động khi nói về sự hỗ trợ của Đoàn KT-QP 737: Trong những ngày lũ kinh hoàng, các anh bộ đội “bảy ba bảy” dầm mưa cứu dân, giờ thì giúp dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, khử khuẩn phòng dịch cho bà con dù nhiều anh gia đình cũng nằm trong vùng lũ. Nghĩa cử vì dân phục vụ thật đẹp và cao quý biết bao.  

    Bài và ảnh: ĐÌNH HẠ      

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Từ khóa:Quân khu 5

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...