Thứ Ba, 12/04/2016, 08:54

    “Hoa nắng” thao trường

    QĐND - Chúng tôi đến thao trường của Đại đội 4, Tiểu đoàn 355 (Vùng 3 Hải quân) và thấy các chiến sĩ trẻ của đơn vị đang say sưa thục luyện khoa mục bắn súng tiểu liên AK bài 1. Sau khi kiểm tra đường ngắm của các chiến sĩ Trung đội 11, Thượng úy Ngô Đức Trung, Đại đội trưởng Đại đội 4 trao đổi với chúng tôi: “Khoa mục bắn tiểu liên AK bài 1 tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó và chiếm phần lớn thời gian, quyết định đến kết quả huấn luyện toàn khóa. Do vậy muốn đạt kết quả cao phải dày công luyện tập".

    Trung tá Phạm Phi Trường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 355 cho biết, khác với những năm trước, năm nay chỉ huấn luyện chiến sĩ mới một đợt, do vậy đơn vị gặp không ít khó khăn, quân số đông, đội ngũ cán bộ phải tăng cường. Vùng nhận quân từ 5 địa phương. Sự khác biệt về vùng miền, tập tục sinh hoạt, mỗi người một hoàn cảnh gây khó khăn ban đầu đối với công tác quản lý, nắm bắt và giải quyết tư tưởng bộ đội. Bên cạnh việc duy trì nghiêm điều lệnh, điều lệ của quân đội, quy định của đơn vị, cán bộ các cấp luôn tạo ra mối quan hệ gần gũi, thân thiện, vui vẻ giúp chiến sĩ bớt bỡ ngỡ và hòa nhập với môi trường mới. Thời gian trong môi trường quân đội mới chỉ hơn một tháng nhưng các chiến sĩ mới đã trưởng thành và chững chạc hơn trước nhiều.

    Chiến sĩ Đại đội 4 luyện tập bắn súng AK bài 1. 

     

    Tranh thủ giờ giải lao, chúng tôi tiếp xúc với những chàng lính trẻ. Hóa ra, giữa thao trường đầy “hoa nắng” và ngập tràn gió núi này, ngày nào cũng vậy, các chiến sĩ đều nhận được sự quan tâm của đội ngũ cán bộ các cấp. Chỉ cần một nụ cười thân thiện, lời động viên, chia sẻ chân tình; vài động tác hướng dẫn thực hành đơn giản... cũng đã làm cho người chỉ huy và chiến sĩ thêm gần gũi, thân thương. Từ những ấn tượng và cảm xúc ban đầu ấy đã giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện và học tập. Binh nhì-đảng viên trẻ Ngô Mậu Phi (23 tuổi, quê An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) tâm sự: “Vì muốn trở thành người lính biển, nên vừa tốt nghiệp Trường Trung cấp Y của tỉnh em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em cũng đã xác định, mình là đảng viên thì phải gương mẫu chấp hành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Binh nhì Huỳnh Bá Quốc Nhương (22 tuổi, quê ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, em lại là con trai duy nhất nhưng vẫn quyết tâm nhập ngũ. Em nghĩ, môi trường quân đội là nơi tốt nhất để rèn luyện, trưởng thành...”.

    Rời thao trường Đại đội 4, chúng tôi đến bãi tập của Đại đội 2. Các tiểu đội tranh thủ giờ giải lao đọc báo, sinh hoạt văn hóa-văn nghệ. Tiếng cười, tiếng hát của những người lính trẻ giòn tan. Đại úy, Đại đội trưởng Trần Văn Thiên cho biết: “Sinh hoạt văn hóa-văn nghệ trên thao trường là món ăn tinh thần không thể thiếu sau những giờ huấn luyện vất vả, căng thẳng. Hoạt động này góp phần giúp các chiến sĩ mới nhanh hòa đồng, gắn bó với nhau, cùng nhau thi đua học tốt, rèn nghiêm, phấn đấu giành kết quả cao nhất”.

    Chiều Hòa Khương lung linh những chùm “hoa nắng”. Trên bãi tập của Tiểu đoàn 355, nắng vàng xuyên qua những tán cây như nhảy múa thật sinh động. Những gương mặt chiến sĩ hừng lên trong nắng. Họ đang chạy đua cùng thời gian với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ huấn luyện.

    Bài và ảnh: KHÁNH NGUYÊN
    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...