QĐND - Sau buổi kiểm tra hôm đó, chỉ huy các cấp trong trung đoàn đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc về biểu hiện của “căn bệnh” hình thức, đối phó này. Riêng Thượng úy Sáng, người đưa ra “sáng kiến cắm hoa” thì được bài học nhớ mãi...
- Đơn vị ta từ trước đến giờ đều được cấp trên ghi nhận “môi trường sạch như bệnh viện, cảnh quan đẹp như công viên”. Lần này đoàn kiểm tra của cấp trên về, tôi yêu cầu các đồng chí phải chú ý làm tốt nội dung này.
Trung đoàn trưởng Hùng vừa dứt lời thì chỉ huy các đơn vị đã chụm đầu xì xào bàn tán, tỏ vẻ lo lắng: Làm sao mà cảnh quan “đẹp như công viên” được nữa, sau Tết hoa nở hết rồi, bây giờ có trồng lại cũng không kịp.
- Tôi quán triệt thế, còn việc làm thế nào cho đẹp là nhiệm vụ của các đồng chí. Trước ngày đoàn kiểm tra của cấp trên đến, Ban chỉ huy Trung đoàn sẽ xuống kiểm tra công tác chuẩn bị của các đơn vị và sẽ đưa vào tính điểm thành tích thi đua đầu năm-Trung đoàn trưởng Hùng kết luận.
Từ hội nghị giao ban trở về, Tiểu đoàn trưởng Thắng gọi ngay Thượng úy Sáng, Trợ lý hậu cần của tiểu đoàn lên giao nhiệm vụ: "Đồng chí nghĩ đi, có cách gì để hôm tới đoàn kiểm tra cấp trên đến, cảnh quan môi trường đơn vị vẫn sạch, đẹp, đặc biệt là các bồn hoa trước nhà phải nở tưng bừng như những ngày đón Tết Nguyên đán vừa qua".
Sau giây lát suy nghĩ, Thượng úy Sáng hào hứng đề xuất: "Báo cáo, hoa thì đã tàn, nhưng cây, gốc rễ vẫn còn, đề nghị chỉ huy cứ triển khai cho mỗi đại đội mua vài bó hoa cúc, thược dược... đem về cắm xuống là xong. Thời tiết mùa xuân ẩm ướt thế này, bảo đảm là sẽ đẹp rực rỡ cả tuần".
Đề xuất của Thượng úy Sáng nhanh chóng được triển khai đến các đại đội. Trước ngày kiểm tra của cấp trên, các bồn hoa của Tiểu đoàn X lại rực rỡ sắc màu hoa cúc, thược dược. Chỉ huy trung đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của đơn vị và quyết định lựa chọn Tiểu đoàn X sẽ là địa điểm dẫn đoàn kiểm tra cấp trên xuống tham quan.
Sau những ngày mưa, trời bừng nắng rực rỡ. Từ sáng sớm, những cánh hoa mỏng manh trước nắng cứ héo dần. Gần trưa, khi đoàn kiểm tra về tới đơn vị thì hoa đã héo rũ rượi. Nhìn những bồn hoa xơ xác, cả chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn đều ngượng ngùng, xấu hổ. Để giải tỏa tâm lý băn khoăn, lo lắng của chỉ huy đơn vị, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra vui vẻ: "Hoa nở có thì... Tại trời nắng quá thôi. Nhưng đơn vị cũng cần rút kinh nghiệm nhé"!
Sau buổi kiểm tra hôm đó, chỉ huy các cấp trong trung đoàn đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc về biểu hiện của “căn bệnh” hình thức, đối phó này. Riêng Thượng úy Sáng, người đưa ra “sáng kiến cắm hoa” thì được bài học nhớ mãi...
VŨ HOÀNG ÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận