Thứ Bảy, 28/06/2008, 22:28

    Hoa nở trên sỏi đá

    Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa”, những năm gần đây, Đoàn pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. Môi trường văn hóa tốt đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng...

    Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa”, những năm gần đây, Đoàn pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. Môi trường văn hóa tốt đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng.

    Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một người trồng hoa

    Chúng tôi đến Đoàn pháo binh 45 vào một chiều thứ sáu cuối tháng 6. Doanh trại như một công viên rộng lớn. Đất đồi đá ong được biến thành những vườn hoa, vườn rau xanh bằng công sức và bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Khuôn viên các đại đội, tiểu đoàn đều có vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ; nơi ăn, chốn ở của bộ đội khang trang, chính quy, sạch đẹp.

    No image available

    Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh sau giờ huấn luyện ở Đoàn pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh.

    Binh nhất Lê Xuân Hiệp (Đại đội 805, Tiểu đoàn 2), quê Thái Bình, đang mải miết giẫy cỏ. Tôi bảo Hiệp chậm tay để tôi “xin một kiểu ảnh”, nhưng tay Hiệp vẫn cứ thoăn thoắt. Hiệp nói: “Làm thật, chứ giả vờ...tôi không quen”. Là chiến sĩ mới, nhưng cũng như cán bộ, chiến sĩ Đoàn pháo binh 45. Hiệp hiểu rất rõ công việc anh đang làm. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp, vừa từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, vừa góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tìm hiểu, tôi được biết, Đoàn pháo binh 45 đã tổ chức quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa của Cuộc vận động. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đều xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể đến từng tuần, từng tháng; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đánh giá, kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm, tạo mối đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ-chiến sĩ-đơn vị. Các cấp thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... qua đó giáo dục, xây dựng tình cảm tốt đẹp trong tập thể quân nhân, trách nhiệm với đơn vị, với nhân dân địa phương... Từ năm 2002 đến nay, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường ở Đoàn pháo binh 45 giảm đáng kể, hằng năm tỷ lệ vi phạm phải xử lý dưới 1%”.

    Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã chủ động khắc phục, phát huy tính sáng tạo để xây dựng môi trường văn hóa. Nhiều mô hình được các đơn vị trong Binh chủng đến tham quan, học tập. Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Chính ủy Đoàn pháo binh 45, giới thiệu với chúng tôi “hệ thống đèn đường-bảng hiệu” trong doanh trại: “Cán bộ đơn vị đi khảo sát ở nhiều nơi, rồi về mày mò cải tạo cho phù hợp. Cải tiến này được một công đôi việc, tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Ban ngày nó là biển bảng, khẩu hiệu; ban đêm, khi bật đèn lên, đường đi vừa được chiếu sáng, các khẩu hiệu tuyên truyền càng thêm nổi bật. Khi cần thay đổi nội dung tuyên truyền, chỉ cần thay chữ, đơn giản mà tiện dụng...”.

    Doanh trại như công viên

    Nhiều mô hình thi đua xây dựng môi trường văn hóa tại Đoàn pháo binh 45 đã đem lại hiệu quả thiết thực như: “Vườn xanh, nhà sạch”, “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”, “Cây cảnh, vườn hoa, cảnh quan đẹp”... Từ cấp đại đội đến sở chỉ huy đều có vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ. Đến Tiểu đoàn 2, chúng tôi ngắm mãi khuôn viên doanh trại mà không thấy chán. Hàng cau vua mập mạp thẳng tắp, vườn hoa đủ sắc màu, các chậu cây cảnh bố trí xen kẽ...100% đường nội bộ đã được “vôi xỉ hóa” phẳng lỳ, rắn chắc, chỉ có Đại úy Trần Đình Mạnh, Phó tiểu đoàn trưởng, đang trong phiên trực, còn anh em trong tiểu đoàn đang thực hiện “Ngày kỹ thuật”. Anh Mạnh giải thích cho chúng tôi hiểu cụm từ “vôi xỉ hóa” đã trở nên quen thuộc ở đơn vị: “Năm 2000, khi tôi mới về đơn vị, toàn bộ hệ thống đường nội bộ đều là đất đá ong, không có loại chổi nào quét được, mùa mưa thì lầy lội, cỏ cây bết đất đỏ; mùa nắng khi quét sân không dùng được chổi mà phải dùng xô chậu để xúc sỏi đá gom vào một chỗ. Cán bộ, chiến sĩ cắt cử nhau hằng ngày thu gom xỉ than của nhà bếp, chở về ngâm với vôi khoảng 20 ngày, rồi nhào trộn với đá ong (hằng ngày quét sân) tạo thành một hợp chất rắn chắc để trải đường và sân nội bộ. Xi măng chỉ cần láng một lớp mỏng bên trên. Đường “vôi xỉ hóa” do bộ đội tự tạo có độ bền không kém đường bê tông, mà quan trọng là tận dụng được nguyên liệu sẵn có tại đơn vị, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

    No image available
    Cũng như ở Tiểu đoàn 2, các tiểu đoàn khác cũng có nhiều cách làm sáng tạo để xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa. Hòn non bộ cũng phát triển theo thời gian. Mỗi đợt hành quân dã ngoại, bộ đội lại sưu tầm thêm những hòn đá đẹp, bồi đắp thêm cho công viên đơn vị mình. Trung úy Phạm Ngọc Trường, Đại đội trưởng Đại đội 86, cho biết: “Hoa cũng phải trồng theo mùa, trồng gối nhau để bảo đảm phát triển tươi tốt và vườn hoa luôn đủ màu sắc”. Chỉ ra thảm cỏ Nhật xanh mướt, Trường giới thiệu với chúng tôi: “Trước đây, thảm cỏ này là bãi đất đá ong khô khốc. Bộ đội tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ cuốc bỏ lớp đá ong bên trên, chở đất màu về cải tạo, tự nhân giống cỏ Nhật từ một gốc nay đã phủ dầy trên diện tích hơn 1.500m2”. Quê của Trường ở vùng đất cây cảnh Hải Hậu ( Định). Mỗi khi về phép, Trường lại tranh thủ sưu tầm các giống cây cảnh, đem về đơn vị, nhân giống, không chỉ trồng ở đại đội mình, mà còn cung cấp cho các đại đội bạn.

    Tham quan doanh trại, thỉnh thoảng chúng tôi lại nhìn thấy những dãy nhà sơn trắng, sạch sẽ, bên trong lát gạch men trắng, có hàng chục vòi hoa sen, bên ngoài treo biển “Nhà tắm nóng lạnh của đại đội....”, rồi những “Hố xử lý rác thải”, khu chăn nuôi tập trung... Đại úy Nguyễn Đình Du, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, cho chúng tôi biết: “Mỗi đại đội tận dụng nguyên liệu sẵn có xây một hố xử lý rác thải, các ô ngăn rác thải cứng, rác thải tái sinh và tro (tro để bón cây). Tất cả các vườn khế, chuối, đu đủ, vải... đều do bộ đội tự nhân chiết từ một vài cây giống của nhân dân địa phương kết nghĩa gửi tặng”.

    Năm năm qua, Đoàn pháo binh 45 đã trồng 15 nghìn cây xanh, xây mới 30 vườn hoa, đặc biệt là vườn hoa trung tâm, rộng hơn 5000m2, cải tạo đáng kể môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan, đơn vị thêm khang trang. Hiện nay nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bộ đội ngày càng cao, đặt ra cho Cuộc vận động những yêu cầu lớn hơn. Cán bộ, chiến sĩ Đoàn pháo binh 45 đang kiên trì, phấn đấu xây dựng đơn vị thực sự là điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân.

    Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...