QĐND - Đảo Trường Sa Lớn thực sự như một “công viên xanh” với rất nhiều loại cây: Từ cây bóng mát như phong ba, cây tra, cây bàng quả vuông đến cây ăn quả như đu đủ… Và không thể không nhắc đến cây cảnh - vốn là “đặc sản” của đất liền thì nay đã khá phổ biến ở các đảo trên quần đảo Trường Sa...
QĐND - Đảo Trường Sa Lớn thực sự như một “công viên xanh” với rất nhiều loại cây: Từ cây bóng mát như phong ba, cây tra, cây bàng quả vuông đến cây ăn quả như đu đủ… Và không thể không nhắc đến cây cảnh - vốn là “đặc sản” của đất liền thì nay đã khá phổ biến ở các đảo trên quần đảo Trường Sa.
![]() |
|
Thiếu tá Phạm Văn Vu chăm sóc cây cảnh. |
Trung tá Phạm Quang Trung, Chính trị viên đảo Trường Sa Lớn dẫn chúng tôi đi tham quan vườn cây cảnh của đơn vị. Hàng chục chậu cây cảnh các loại như hoa giấy, xi, chân chim, hoa sứ… mỗi cây mỗi dáng đua nhau “khoe sắc” dưới ánh nắng vàng rực rỡ, trong tiếng sóng biển vỗ bờ, càng tôn lên vẻ đẹp tuy giản dị, nhưng rất gần gũi, thân thương… Tìm hiểu chúng tôi được biết, vườn cây cảnh là sản phẩm của tập thể cán bộ, chiến sĩ trên đảo mà người “chủ chốt” là Thiếu tá Phạm Văn Vu (Cụm chiến đấu 1). Thiếu tá Vu được anh em trên đảo gọi vui là người… có "hoa tay" vì phần lớn cây cảnh được đất liền tặng hoặc do các chiến sĩ mang từ đất liền ra đều được anh “thổi hồn” thành những cây cảnh rất đẹp. Thiếu tá Vu tâm sự:
- Việc chăm sóc cây cảnh trên đảo rất khó khăn vì khí hậu khắc nghiệt. Những tháng đầu năm sóng yên biển lặng, cây phát triển tốt, nhưng cuối năm, gió mặn thổi liên tục, muốn cây sống, bộ đội phải che chắn tốt và ngày hai lần, phải “rửa” lá cho cây…
Được biết, Thiếu tá Phạm Văn Vu từng công tác ở nhiều đảo. Với đôi bàn tay khéo léo và sự đam mê cây cảnh, ở đâu anh cũng có nhiều “sản phẩm” góp phần làm cho đảo thêm đẹp, thêm xanh.
Bài và ảnh: Phương Hiền
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận