QĐND Online - Trong chuyến về công tác ở Ban CHQS huyện Mường Lát, chúng tôi được tham gia một số buổi học tiếng Mông do Bộ CHQS Thanh Hoá tổ chức. Tham gia lớp học hầu hết các học viên đều đã lớn tuổi, có người mái tóc đã hoa râm, nhưng vẫn miệt mài đánh vần từng nguyên âm, phụ âm và say sưa lắng nghe giáo viên giảng giải từng con chữ...
QĐND Online - Trong chuyến về công tác ở Ban CHQS huyện Mường Lát, chúng tôi được tham gia một số buổi học tiếng Mông do Bộ CHQS Thanh Hoá tổ chức. Tham gia lớp học hầu hết các học viên đều đã lớn tuổi, có người mái tóc đã hoa râm, nhưng vẫn miệt mài đánh vần từng nguyên âm, phụ âm và say sưa lắng nghe giáo viên giảng giải từng con chữ.
Với quan điểm “Học để nghe dân nói, nói cho dân hiểu” nên mỗi giờ lên lớp ai cũng chăm chú lắng nghe lời thầy giáo. Sau mỗi buổi học trên lớp, các học viên chia nhau thành tổ, nhóm để thảo luận, ôn tập nội dung bài đã học. Trung tá Trịnh Quang Liệu, nhân viên Đội xây dựng cơ sở số 4, Ban CHQS Quan Sơn, mắt đã phải đeo kính độ nhưng vẫn kiên nhẫn đánh vần từng con chữ, mỗi khi gặp từ nào chưa hiểu anh tìm đến thầy giáo hoặc đồng đội để hỏi. Đồng chí Liệu cho biết: “Mình sắp đến tuổi nghỉ hưu, nhưng khi nghe tin mở lớp học này là mình quyết tâm đăng ký đi học bằng được”.
![]() |
|
Một buổi học tiếng Mông ở Ban CHQs Mường Lát |
Thượng uý Hơ Văn Cụa, Trợ lý binh chủng Ban CHQS Mường Lát bộc bạch: “Mình là người Mông nhưng chỉ nghe được và nói được chứ không biết đọc và biết viết chữ Mông. Việc giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hoá nhất là chữ viết của người Mông hết sức quan trọng. Xác định đây là một dịp quý, tôi cố gắng học thật tốt để dạy cho đồng bào và gìn giữ bản sắc dân tộc mình”.
Cũng nhờ tham gia lớp học này mà Thiếu uý Lô Viết Hoàn, y sĩ Ban CHQS Mường Lát, dễ dàng hơn trong việc thăm khám sức khỏe người già, phụ nữ, trẻ em trên những bản người Mông. Đây là những đối tượng hay mắc bệnh nhưng vì ít ra ngoài nên rất khó giao tiếp bằng ngôn ngữ phổ thông. Bên cạnh đó, nói được tiếng dân tộc giúp cho công tác vận động, tuyên truyền bà con về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Theo kế hoạch của lớp học, chỉ có 27 cán bộ, nhân viên đến từ 7 huyện biên giới tỉnh Thanh Hoá, nhưng số học viên lúc nào cùng vượt trên 40 người. Hầu hết cán bộ, nhân viên Ban CHQS Mường Lát (đơn vị tổ chức lớp học) xác định, nói được tiếng đồng bào là “phương tiện” để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Do vậy, mọi người luôn sắp xếp công việc, tận dụng thời gian tham gia lớp học. Nhiều đồng chí một số hôm do bận công việc nên không theo học được, tranh thủ thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ mượn vở của đồng đội chép lại bài và nhờ thầy giáo giảng lại.
Với Đại uý Thao Duy Lênh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Quan Sơn (Giáo viên đảm nhiệm giảng dạy lớp học) cũng có chung suy nghĩ và mong muốn như những học viên. Mặc dù không phải chuyên môn là giáo viên, nhưng với tâm niệm giúp đỡ đồng đội cũng chính là giúp đồng bào, anh đã tận tuỵ nghiên cứu và biên soạn thành giáo trình tiếng Mông để dạy cho đồng đội. Đến nay, anh đã có 76 bộ giáo án tiếng Mông được Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận và phê chuẩn thành bộ giáo án chuẩn về tiếng Mông. Với vốn hiểu biết phong phú, uyên thâm về dân tộc mình, anh Lênh đã nhiệt tình giảng giải cho các học viên những cái hay, cái đẹp trong ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán người Mông. Đại uý Thao Duy Lênh tận tình hướng dẫn mọi người cách phát âm những từ khó, làm quen với các trật tự đảo câu “quái chiêu”. Nhờ vậy, sau hơn 3 tháng, kết quả 100% học viên đều đạt khá, giỏi và ai cùng biết đọc, biết viết, nghe và hiểu tiếng Mông.
Ngoài ra, để giúp các học viên thành thạo và nâng cao vốn sử dụng tiếng Mông, Ban tổ chức lớp học đã dành một thời gian cho các học viên đi thực tế tại các bản người Mông ở hai xã Pù Nhi và Nhi Sơn huyện Mường Lát. Theo Thượng tá Hoàng Xuân Thuỷ, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mường Lát, nhờ biết tiếng đồng bào nên trong một thời gian ngắn thực tế các học viên đã giúp đỡ bà con ở hai xã Pù Nhi và Nhi Sơn rất nhiều. Với suy nghĩ học để nghe dân nói, để nói cho dân hiểu, mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia lớp học đều háo hức mang những kiến thức đã học về địa bàn mình công tác giúp đỡ đồng bào vượt lên khó khăn, góp phần giữ vững biên cương Tổ quốc.
Bài, ảnh: Phùng Ngọc Thăng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận