Thứ Ba, 16/09/2008, 20:36

    Hồi sinh những vùng đất chết

    Nhìn những quả đạn cối còn nguyên thuốc nổ han gỉ, những bàn chông nhọn hoắt, những quả mìn đủ hình hài, kích cỡ thu gom từ bãi chiến trường xưa khiến người tiếp xúc không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh, rùng mình...

    No image available
     
    Nhìn những quả đạn cối còn nguyên thuốc nổ han gỉ, những bàn chông nhọn hoắt, những quả mìn đủ hình hài, kích cỡ thu gom từ bãi chiến trường xưa khiến người tiếp xúc không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh, rùng mình. Vậy mà, cán bộ, chiến sĩ Trung đội công binh 19 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) đã làm nhiệm vụ dò gỡ chúng trong nhiều năm trời.

    Gian khó, vất vả, hiểm nguy-đó là những gì người lính công binh phải đối mặt khi làm nhiệm vụ dò, gỡ bom, mìn sót lại sau chiến tranh. Khi cùng Trung tá Chu Thái Sơn, Trợ lý Công binh (Bộ CHQS tỉnh) “thực mục sở thị” buổi tác nghiệp của chiến sĩ công binh trên vùng Bắc Hải Sơn, địa bàn thị xã Móng Cái, quan sát Thiếu úy Nguyễn Thế Vị dùng đôi tay chai sạn gạt lớp đất xanh rờn ngọn cỏ để lấy lên một quả mìn, tôi thấy toát cả mồ hôi. Quả mìn nhỏ hơn trái dứa kia là loại mìn vướng nổ. Bán kính sát thương rộng 12 đến 20 mét. Thiếu úy Vị cho biết: “Quá trình dò gỡ, anh em đã phát hiện được rất nhiều loại mìn này. Có ngày lên tới gần trăm quả”. Ngoài loại mìn này ra còn rất nhiều loại mìn nguy hiểm khác mà các anh dò gỡ được.

    Thiếu úy chuyên nghiệp Mạc Thăng Long tâm sự: “Được giao nhiệm vụ dò gỡ mìn chúng tôi luôn xác định đó là nhiệm vụ rất quan trọng. Dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, gian khổ, song, chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

    Do xác định tốt nhiệm vụ nên cán bộ, chiến sĩ Trung đội công binh 19 dò gỡ giải phóng được hàng nghìn héc-ta đất, bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng. Đầu năm 2008 đến nay, các anh đã dò gỡ được 80 héc-ta đất tại xã Bắc Sơn, vượt kế hoạch đề ra gần nửa tháng. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, thị xã Móng Cái đã khẳng định: Nhân dân xã Bắc Sơn đánh giá cao công lao của các lực lượng công binh dò gỡ mìn ở đây. Các anh đã giúp địa phương đưa hàng nghìn héc-ta đất vào canh tác. Nhờ đó, thu hút được hàng trăm hộ từ miền xuôi di cư lên đây làm ăn, sinh sống, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

    Biên giới đổi thay, những bản làng mới đang hình thành, những con đường uốn lượn như dải lụa mềm xuyên qua cánh rừng ngút ngàn màu xanh cây lá. Có ai biết chúng được mọc lên từ những bãi chông, mìn dày đặc trước kia. Sự sống đang được hồi sinh trên “vùng đất chết” là do một phần công sức không nhỏ của những người chiến sĩ công binh.

    LÊ ĐỨC QUÝ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...