Hàng nghìn héc-ta đất ở A Lưới do bộ đội xử lí hết bom, mìn, vật nổ được bàn giao cho người dân canh tác, xanh mướt cây tràm, bạch đàn, cao su, cà phê và các vườn cây ăn quả. Vùng đất chết đang hồi sinh từng ngày...
Trong những năm chiến tranh, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) là cái "rốn" để giặc Mỹ rải thảm đạn, bom, chất độc hóa học nhằm biến nơi này thành vùng đất chết. Sau chiến tranh, bom đạn sót lại gây nhiều thương vong cho người dân. Không chỉ bị tàn phế, hàng trăm người đã chết do bom, mìn của giặc Mỹ để lại trên mảnh đất này…
![]() |
|
Đưa bom, đạn về vị trí để hủy.
|
Hơn 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Công ty 319 (Quân khu 3), Công ty 85, Đoàn B14 (Quân khu 4), Công ty xây dựng 384 (Binh đoàn Trường Sơn); Kho K87 Cục Kĩ thuật, Bộ tư lệnh công binh… đã cơ động khắp 19/21 xã trên địa bàn huyện để rà phá bom mìn, vật liệu nổ. Các đơn vị đã thu gom, xử lí 129 quả bom loại 500 đến 3.000 bảng Anh, hơn 10.500 bom bi, 12.800 đạn, pháo các loại, 38 tấn đạn bộ binh, xử lí 3 tấn chất độc CS và đi-ô-xin, giải phóng hơn 4.740ha đất, góp phần giúp địa phương mở rộng diện tích sản xuất, tái định cư phát triển kinh tế-xã hội.
Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: 7 tháng đầu năm 2009, hơn 900 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, Công ty 319 và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đã bám địa bàn 5 xã (Đông Sơn, Hương Lâm, Hồng Bắc, Hồng Vân, Hồng Trung) ở trọng điểm A Lưới, rà phá vật nổ, giải phóng hơn 2.200ha đất; thu gom, xử lí 21 quả bom từ 100 đến 1000 bảng Anh và gần 850 bom bi, đầu đạn các loại.
Cuộc chiến đấu giữa thời bình vẫn với “thần chết” trong lòng đất. Chỉ một cái vấp chân, một nhát cuốc cũng có thể cướp đi mạng sống. Quá trình tìm kiếm, vận chuyển bom, đạn, vật nổ thu gom được đến địa điểm xử lí cũng hết sức khó khăn. Để chuyển được những quả bom có trọng lượng lớn qua đồi, núi dốc đứng, suối sâu, cán bộ, chiến sĩ phải dùng con lăn, tời, kéo... Khó khăn, nguy hiểm vô cùng, nhưng không ai nản lòng, chểnh mảng nhiệm vụ.
Hàng nghìn héc-ta đất ở A Lưới do bộ đội xử lí hết bom, mìn, vật nổ được bàn giao cho người dân canh tác, xanh mướt cây tràm, bạch đàn, cao su, cà phê và các vườn cây ăn quả. Vùng đất chết đang hồi sinh từng ngày. Bà con các dân tộc nơi đây đã dần ổn định cuộc sống.
Bài và ảnh: THUẬN THẮNG và TRẦN TÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận