Thứ Năm, 22/11/2012, 18:43

    Hơn hai tháng vượt khó

    QĐND Online - “Xa nhà ai mà chẳng nhớ. Nhưng nỗi nhớ, niềm thương ấy lại trở thành động lực giúp tôi biết vượt qua mọi khó khăn...”. Đó là những lời chia sẻ chân thành của nhiều chiến sĩ mới đang huấn luyện ở Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395)...

    QĐND Online - “Xa nhà ai mà chẳng nhớ. Nhưng nỗi nhớ, niềm thương ấy lại trở thành động lực giúp tôi biết vượt qua mọi khó khăn...”. Đó là những lời chia sẻ chân thành của nhiều chiến sĩ mới đang huấn luyện ở Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395).

    Hơn hai tháng có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn trong cuộc đời mỗi người nhưng với chiến sĩ mới Nguyễn Hữu Nghĩa ở Trung đội 15, Đại đội 12 thì đó thật sự là khoảng thời gian đáng nhớ. Nghĩa đã viết nhật ký ghi lại tất cả những gì mình đã trải qua, cả những việc đã làm và chưa làm được. Dòng nhật ký trong cuốn sổ nhỏ đề ngày 20-11-2012, Nghĩa viết: “Hôm nay là một ngày đặc biệt dành cho các thầy, cô giáo cả nước. Các bạn mình ở nhà đang theo học các trường chắc vui lắm, còn mình thì sao nhỉ? Không, mình không buồn, vì mình cũng đang đi học đấy chứ! Học để bảo vệ Tổ quốc mà. Nhớ bố mẹ quá, thương mẹ vất vả hàng ngày ngoài lo toan cuộc sống cho cả gia đình còn phải thêm cả phần thuốc thang chữa trị cho bố nữa...”.

    Tâm sự với chúng tôi, Nghĩa cho biết: “Em quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, năm nay mới tròn 20 tuổi. Học hết lớp 9 do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bố nhiều năm nghiện rượu, hơn 3 năm nay còn mắc bệnh gan nặng không đi lại được nên em phải bỏ dở đi làm phụ hồ nhưng em vẫn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự với một suy nghĩ, phải làm tròn nhiệm vụ cao cả của người thanh niên với Tổ quốc”.

    No image available
    Chiến sĩ mới Trung đoàn 43 miệt mài luyện tập kỹ thuật chiến đấu bộ binh trên thao trường.

    Cùng chung hoàn cảnh với Nghĩa nhưng Nguyễn Xuân Chiến, chiến sĩ mới thuộc Đại đội 14b, quê ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) lại có hoàn cảnh riêng. Là thanh niên Thủ đô, trong khi không ít chúng bạn cùng trang lứa còn đang lo học hành thì Chiến lại chọn cho mình con đường đầy khó khăn thử thách. Quyết định xung phong lên đường nhập ngũ của Chiến lúc đầu bị một số bạn bè coi đó là “dở hơi” vì cho rằng Chiến vừa lấy vợ năm 2011, con mới được hơn 9 tháng tuổi. Bỏ lại nỗi nhớ niềm thương người vợ trẻ cùng đứa con nhỏ dại, Chiến vẫn thoải mái, vững vàng lên đường nhận nhiệm vụ.

    Trung uý Nguyễn Văn Sức, Chính trị viên Đại đội 12 cho biết, trong số hơn 600 tân binh nhập ngũ đợt II năm 2012 vào Trung đoàn 43 và đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 9 thì Đại đội 12 có đến gần 10 trường hợp là những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

    Thiếu tá Vũ Đức Cường, Chính trị viên Tiểu đoàn 9 cho biết, để làm tốt được việc nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội, nhất là đối với chiến sĩ mới thì ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới về, nhiệm vụ trước mắt của đơn vị là nhanh chóng ổn định biên chế, nơi ăn nghỉ cho anh em. Việc nắm bắt tư tưởng đã được đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp. Nhờ vậy, các chiến sĩ đều vượt qua những khó khăn về hoàn cảnh riêng, vươn lên huấn luyện giỏi, rèn luyện tốt.

    Bài, ảnh: NGUYỄN MẠNH DŨNG         

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...