Thứ Tư, 24/06/2009, 08:41

    Huy động sức mạnh từ dân

    Cũng đã tham dự khá nhiều các cuộc diễn tập cả của quân chủ lực và quân địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã, nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi thấy cuộc diễn tập nào mà lực lượng nhân dân lại tham gia đông như cuộc diễn tập của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Sức người bỏ ra, mồ hôi đổ xuống không ít, vì thế hiệu quả thu về vượt ngoài mong đợi...

    No image available

    Dân quân thôn Văng Mu thực hành bắn máy bay bay thấp trong diễn tập

    Cũng đã tham dự khá nhiều các cuộc diễn tập cả của quân chủ lực và quân địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã, nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi thấy cuộc diễn tập nào mà lực lượng nhân dân lại tham gia đông như cuộc diễn tập của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Sức người bỏ ra, mồ hôi đổ xuống không ít, vì thế hiệu quả thu về vượt ngoài mong đợi.

    Nhuần nhuyễn trong vận hành cơ chế

    “Một trong những nội dung cần phải đạt được với kết quả tốt đó là vận hành thật nhuần nhuyễn cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu trong việc chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến” - Đại tá Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nói với tôi như vậy trước khi cuộc diễn tập của huyện Đà Bắc bắt đầu. Đây là một yêu cầu cao, bởi chúng tôi được biết, đã hơn 10 năm nay ở huyện Đà Bắc chưa có cuộc diễn tập nào có quy mô lớn cấp toàn huyện như lần này. Thế nhưng khi quan sát cách điều hành các hoạt động theo tình huống diễn tập của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Sinh và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hòa, chúng tôi thấy những băn khoăn của mình trở nên… thừa.

    Tiết trời mùa hè oi ả, nên trong hội trường lớn của UBND huyện Đà Bắc càng nóng nực. Những chiếc quạt mở hết tốc lực, nhưng không khí dường như vẫn quánh lại. Đã thế những tình huống như “địch đánh bom, phần tử xấu nổi lên, địch đổ bộ…” từ phía bộ phận đạo diễn càng làm cho không khí thêm căng thẳng. Ấy thế mà nhìn khuôn mặt của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Sinh trong cuộc họp Thường vụ đột xuất vẫn có vẻ bình thản. Anh lần lượt nghe các bộ phận báo cáo, gặp ách tắc ở đâu, giải quyết luôn tại đó. Có những tình huống anh xử lý mà chúng tôi cũng không ngờ tới. Chẳng hạn như việc thu thuế của nhân dân trong thời chiến, anh yêu cầu phải giảm xuống để bảo đảm cho bà con có đủ cái ăn, cái mặc. Trong thời chiến, đóng góp sức của cũng là quan trọng, nhưng đóng góp sức người còn quan trọng hơn. Anh yêu cầu việc tăng gia sản xuất phải được đẩy mạnh ở tất cả các cơ quan, ban ngành trong huyện; phải chủ động tự cung tự cấp… Nghe cách xử lý tình huống của Bí thư Nguyễn Tiến Sinh, chúng tôi có cảm giác đang gặp lại không khí của thời chiến tranh.

    Hiệu quả trong xây dựng cơ sở hạ tầng

    Khi cuộc diễn tập cấp huyện bắt đầu thì trước đó nửa tháng, 19 xã thuộc huyện đã bước vào diễn tập vận hành cơ chế và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội. Trung tá Nguyễn Mạnh Tường, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho tôi hay: “Từ ngày 15 đến ngày 30-5, bình quân mỗi xã có hơn 30 dân quân cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ… tham gia làm đường, nạo vét kênh mương, sửa sang lại các công trình phúc lợi… Kết quả toàn huyện đã huy động được gần 42 nghìn ngày công, trong đó riêng lực lượng vũ trang đóng góp hơn 9.300 công. Cả huyện đã đào đắp hơn 100.000m3 đất đá, thi công được  hơn 4km đường bê tông, hàng chục km đường cấp phối, sửa chữa 8 cầu cống... Huyện đã huy động hơn 280 ca phương tiện như ô tô, máy xúc, máy ủi… tham gia làm đường. Giá trị thu được từ cuộc diễn tập khoảng 1,3 tỉ đồng…”.

    Chúng tôi có mặt tại điểm làm đường của xã Tu Lý và được chứng kiến không khí lao động sôi động nơi đây. Đồng chí Đinh Vinh Khuyến, Chủ tịch UBND xã Tu Lý cho biết: “Đợt diễn tập này xã thường xuyên huy động gần 1000 người/ngày tiến hành sửa chữa lại tất cả các con đường liên thôn, liên xã. Cao điểm như hôm nay (ngày cuối cùng của đợt diễn tập) là 1.200 người…”. Đi vào các thôn thuộc xã Tu Lý, chúng tôi thấy các con đường đều rộng rãi, phong quang. Cụ Bùi Thị Kim ở thôn Văng Mu (thị trấn Đà Bắc) sang thăm cháu ở xã Tu Lý hồ hởi: “Hôm nay bên Tu Lý cứ như có hội. Từ sáng tới giờ mọi người hăng say làm đường như quên cả cái nắng. Tôi ước gì huyện cứ cho diễn tập thường xuyên mỗi năm một lần…”.

    “Đánh địch” sát thực tế

    Sáng sớm chúng tôi đã có mặt tại dãy bình địa 400 thuộc địa phận thôn Văng Mu. Tất cả bộ đội DBĐV, DQTV của huyện Đà Bắc đã vào vị trí chiếm lĩnh trận địa. Trời vừa mưa xong, nên mặt đất ướt nhoẹt. Nhìn những sườn đồi dựng đứng, trơn tuột chúng tôi hơi ái ngại. Bởi địa hình như thế mà vận động đánh địch thì chắc chắn khó khăn. Thượng tá Nguyễn Văn Tô, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đà Bắc trấn an: “Cứ yên tâm, quân dự bị và DQTV của chúng tôi đã được huấn luyện cơ bản. Địa hình, thời tiết khi huấn luyện cũng như thế này. Vì vậy hôm nay chắc chắn anh em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ…”. Câu chuyện của chúng tôi còn đang dở thì một phát pháo hiệu đỏ vút lên. Những tiếng nổ đanh của hỏa lực đi cùng làm cho không gian như giãn ra. Phút chốc, những chiếc bia tượng trưng cho lô cốt địch trên sườn đồi đã biến đi đâu mất; những chiếc “máy bay địch” bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng xung phong ào ạt như át cả tiếng phản lực. Bóng quân phục của quân dự bị lúc ẩn lúc hiện sau các mô đất, gốc cây. Bóng các dân quân vai mang hòm đạn lao vun vút qua các con suối, chiến hào. Nhìn cách vận động của quân dự bị và dân quân đủ thấy họ đã dày công luyện tập nhiều ngày. Tôi theo Thượng úy Trịnh Quốc Bảo, Đại đội trưởng quân dự bị của huyện Đà Bắc từ điểm cao 445 đi xuống. Vừa chỉ huy đội hình rút quân, Bảo vừa tâm sự: “Nhà em đang vào vụ gặt, các cháu lại còn nhỏ. Ấy thế mà khi em nhận lệnh động viên, chính vợ em lại rất hăng hái. Cô ấy bảo:  “Anh cứ yên tâm lên đường, ở nhà em lo liệu công việc chu tất”. Anh bảo vợ nói thế mà mình lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị thì xấu hổ lắm!”.

    Cuộc diễn tập của Đà Bắc được đánh giá: Đạt yêu cầu ở tất cả các tiêu chí. Chúng tôi cho rằng cuộc diễn tập thành công là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực sự vào cuộc và hiểu được mình cần làm gì khi địa phương có chiến tranh. Bên cạnh đó là huy động được sự tham gia tích cực của tất cả các tầng lớp nhân dân trong huyện.

    Bài và ảnh:  TRẦN ANH VŨ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...