Thứ Hai, 27/04/2009, 17:53

    Khi cán bộ thực sự “nhập vai”

    Hai chiếc “Thần sấm” trúng đạn, bốc cháy, rơi tại chỗ. Những chiếc còn lại nhanh chóng chuồn mất. Toàn bộ lực lượng địch ở các mũi chốt chặn bị tiêu diệt, số còn lại phải đầu hàng...

    No image available

    Xe thiết giáp của LLVT Hải Dương cơ động chiếm lĩnh trận địa trong diễn tập

    Không còn tình trạng văn kiện tập bài của các ban, ngành, đoàn thể do cơ quan quân sự làm thay; cũng không có chuyện “người diễn cứ diễn, người đạo diễn cứ đạo diễn” theo “kịch bản” sẵn có khi vận hành cơ chế trong diễn tập. Đó là những nét mới trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương năm 2009.

    Tập bài như thật

    Nhiều cán bộ về dự rất tâm đắc với cách thức xây dựng tình huống tập bài trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương. Mặc dù là những tình huống tập giả, nhưng đều có tính thực tiễn và “đón đầu” vấn đề khá sát. Chẳng hạn, tình huống một số người dân tập trung khiếu kiện, gây rối tại trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền; kẻ xấu bắt cóc con tin… được xây dựng từ chính thực tế các vụ việc từng xảy ra ở một số địa bàn của tỉnh Hải Dương, trong khi cán bộ cơ sở không thể hiện được vai trò lãnh đạo, điều hành, lúng túng trong giải quyết, xử lý. Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Bí thư tỉnh uỷ Hải Dương sau khi điều hành cuộc họp của các cơ quan, sở, ban, ngành đánh giá: “Sự yếu kém trong công tác quản lý, điều hành ở cơ sở là một trong những nguyên nhân của tình trạng khiếu kiện, tụ tập đông người. Vấn đề này phải được lường trước. Hải Dương là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, việc thu hồi, đền bù đất đai là vấn đề “nóng”. Dù là tập bài, nhưng cách giải quyết sự việc đều phải sát, tìm ra nguyên nhân, phân định rõ đâu là quyền lợi kinh tế, đâu là cơ hội chính trị…”.

    Lâu nay, ở nhiều địa phương, phần vận hành cơ chế diễn tập vẫn còn những vấn đề chưa thực sự thống nhất. Nổi cộm nhất là thời gian tập bài quá dài, chuẩn bị văn kiện theo kiểu “làm hộ, làm thay”, cán bộ tham gia diễn tập chỉ là “diễn”… Trước khi bước vào diễn tập, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã có buổi làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, thống nhất các nhiệm vụ, cách thức triển khai; giảm được nhiều khâu trung gian; hiệu quả công việc lại cao, cán bộ chủ chốt thêm “hiểu việc”. Tỉnh ủy, UBND chỉ đạo cơ quan quân sự không bao biện, làm thay... mà chỉ hướng dẫn, còn nội dung, nhiệm vụ thì từng đầu mối sở, ban, ngành phải chủ động chuẩn bị. Các cán bộ tập bài đều phải tự nghiên cứu, đề xuất… chứ không sử dụng “bài” đánh máy sẵn để đọc. Điều này giúp người tập bài nhập tâm, thực sự hiểu việc, biết việc. Phần điều hành hội nghị của các đồng chí cán bộ chủ trì cũng có nhiều điểm mới. Ví như, khi HĐND tỉnh họp bất thường về việc chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, thay vì giám đốc Sở Công thương đọc báo cáo về công tác chuẩn bị, động viên nhân lực, vật lực, kế hoạch sản xuất công nghiệp… thì báo cáo đã được chuyển tới từng thành viên dự họp trước đó để nghiên cứu. Khi vào họp, giám đốc Sở Công thương chỉ đề xuất những điểm mới, những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện, thời gian còn lại để các thành viên khác phân tích, chất vấn, xem kế hoạch đó có thực hiện được không, khả thi đến mức nào? Không phải nội dung nào cũng đưa ra thảo luận, mà người chủ trì căn cứ vào thực tế, chỉ thảo luận những vấn đề cốt lõi, cần thiết. Để làm được như vậy, từ người chủ trì đến từng thành viên phải nghiên cứu trước các nội dung rất kỹ mới đưa ra được những phản biện sắc sảo.

    Động viên thực chất

    Chập choạng tối, tôi bám theo đoàn xe về khu vực trú quân bí mật. Càng đi vào sâu trong các căn hầm, tôi càng ngạc nhiên trước cách thức bố trí và biện pháp ngụy trang bí mật của bộ đội, dân quân. Bộ máy các cơ quan, ban, ngành vẫn làm việc bình thường dưới các căn hầm. Tôi tiếp tục cơ động ra trận địa. Đơn vị dự bị động viên H25, gồm cán bộ, chiến sĩ mới được động viên từ huyện Chí Linh, nhưng đã xây dựng được trận địa đứng chân khá kiên cố. Đây là lực lượng đảm nhiệm đánh “địch” vừa lâm thời phòng ngự. Tôi đang hỏi chuyện Trung đội trưởng Nguyễn Đình Phụng thì bất ngờ, những chiếc “Thần sấm” của “địch” ập tới ném bom dữ dội vào trận địa giả của bộ đội ta. Hai tín hiệu xanh bắn lên, hỏa lực của ta chế áp mạnh trên toàn hệ thống phòng ngự của địch. Bộ binh Đơn vị H25 bắt đầu cơ động dọc theo tuyến hào áp sát địch. Hai chiếc “Thần sấm” trúng đạn, bốc cháy, rơi tại chỗ. Những chiếc còn lại nhanh chóng chuồn mất. Toàn bộ lực lượng địch ở các mũi chốt chặn bị tiêu diệt, số còn lại phải đầu hàng. Qua đánh giá của ban chỉ đạo diễn, lực lượng động viên phục vụ thực binh bảo đảm chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Có địa phương khi diễn tập, trong báo cáo nêu: Đã động viên hàng nghìn phương tiện, hàng vạn quân, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm… nhưng không nêu giải pháp để có thể huy động được lực lượng, vật chất đó. Các đại biểu cũng chỉ nghe, mà không có chất vấn, phản biện. Với cuộc diễn tập ở Hải Dương vừa qua, cán bộ phải giải thích rõ, vì sao động viên được như vậy, cơ sở nào để tiến hành… Chúng tôi cho rằng, đây là vấn đề cần làm để những “đầu bài” có tính thực tế cao, chứ không chỉ là “để tập”. Trung tướng Nguyễn Văn Lân, Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá: “Thành công lớn nhất qua cuộc diễn tập là cán bộ tập bài đều “hiểu việc, biết việc”, từ đó biết cách tổ chức, điều hành trên cương vị của mình một cách sát thực tế”.

    Bài và ảnh: NGUYỄN ANH TUẤN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...