QĐND - Đến thăm người bạn hiện cư trú ở khu gia binh tại một con phố nhỏ của thành phố cảng Hải Phòng vào giờ tan tầm buổi chiều, tôi vô tình gặp mấy quân nhân độ tuổi U30 đưa con từ nhà trẻ về nhà. Tối đó, tôi được chứng kiến họ khá tất bật, vất vả khi phải tự mình làm đủ thứ việc vặt, từ tắm giặt, nấu nướng rồi vỗ về, cưng nựng con nhỏ ăn từng thìa cơm...
QĐND - Đến thăm người bạn hiện cư trú ở khu gia binh tại một con phố nhỏ của thành phố cảng Hải Phòng vào giờ tan tầm buổi chiều, tôi vô tình gặp mấy quân nhân độ tuổi U30 đưa con từ nhà trẻ về nhà. Tối đó, tôi được chứng kiến họ khá tất bật, vất vả khi phải tự mình làm đủ thứ việc vặt, từ tắm giặt, nấu nướng rồi vỗ về, cưng nựng con nhỏ ăn từng thìa cơm. Bất chợt, nghe cậu bé ba tuổi nhà bên hỏi bố một câu ngọng ngịu: “Bố ơi, mẹ đi đâu mãi mà chưa thấy về, hả bố?”, tôi hơi chột dạ. Người bạn hiểu nét mặt tôi, mỉm cười: “Tôi trả lời ngay để bạn đỡ băn khoăn nhé. Vợ anh ấy đang trên Sơn Tây luyện tập đội ngũ để phục vụ hoạt động diễu binh trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Dừng một lát, người bạn nói như chia sẻ: “Vợ đi công tác xa. Mọi việc nội trợ, nuôi nấng con nhỏ dồn cả vào người chồng nên nhìn họ lúc nào cũng tất bật. Đúng là có rơi vào hoàn cảnh "vợ vắng nhà" mới thấu hiểu sự tảo tần và đức hy sinh của chị em phụ nữ. Nhưng có điều tôi muốn nói thêm: Tuy vất vả khi vợ vắng nhà, song tôi chưa thấy ông chồng nào kêu ca, than phiền gì cả”!
Không chỉ có người hàng xóm bên cạnh nhà bạn tôi, mà hơn chục người đàn ông khác cũng đang tự mình cáng đáng mọi công việc gia đình hằng ngày thay vợ. Những chị em đi công tác xa đó là những quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng hiện đang công tác tại Đơn vị Thông tin S03 (Quân khu 3). Hôm sau, tôi mang câu chuyện của người bạn trao đổi với Thượng tá Lê Hồng Việt, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Đơn vị Thông tin S03, anh cho biết:
![]() |
|
Chiến sĩ Phân đội 69 (Đơn vị S03) tham quan Phòng truyền thống đơn vị. |
- Trong đội hình diễu binh chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội có một khối nữ chiến sĩ thông tin. Theo yêu cầu của cấp trên, chúng tôi tuyển chọn được 16 nữ quân nhân có hình thức, vóc dáng tiêu biểu nhất của đơn vị để tham gia khối nữ chiến sĩ thông tin này. Trong số đó, hầu hết chị em đều có chồng là bộ đội và con nhỏ.
- Vậy các anh làm thế nào để chị em yên tâm đi công tác xa? - Tôi hỏi.
Anh Việt tâm sự:
- Bên cạnh việc giáo dục niềm vinh dự, tự hào được tham gia đội hình diễu binh trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, chúng tôi đã phân công cán bộ các cấp trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân đi công tác xa; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng của cấp trên tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện, hỗ trợ một phần kinh phí để chị em được về thăm chồng con vào ngày nghỉ cuối tuần. Mặt khác, lãnh đạo-chỉ huy đơn vị thường xuyên điện thoại hỏi thăm, động viên các nữ quân nhân yên tâm thực hiện nhiệm vụ luyện tập đội ngũ và kịp thời nắm bắt tư tưởng, mong muốn của chị em để có biện pháp giải quyết hợp tình, hợp lý. Vì vậy, trong gần 1 tháng qua, tất cả 16 nữ quân nhân đều tham gia luyện tập đội ngũ rất nhiệt tình, trách nhiệm và được cấp trên đánh giá cao.
Tâm lý chung của người phụ nữ là không muốn xa chồng, xa con (nhất là con nhỏ) trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chu đáo về mọi mặt của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, nhất là khơi dậy niềm tin, tình cảm, trách nhiệm của mỗi quân nhân và chú trọng chăm lo “chính sách hậu phương quân đội” nên Đơn vị S03 đã làm “Vui lòng các ông chồng ở nhà tự chăm sóc con nhỏ và hài lòng những người vợ đi công tác xa”. Đây là một việc nhỏ, nhưng chúng tôi cho rằng, nếu đơn vị nào biết giải quyết hài hòa nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của tập thể - cá nhân - gia đình quân nhân thì đơn vị đó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bài và ảnh: THIỆN VĂN, DUY ĐÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận