Chủ Nhật, 01/04/2012, 20:58

    Khổ vì bệnh thành tích

    QĐND - Để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết phong trào thi đua 5 năm ngành hậu cần của sư đoàn, đơn vị tôi được giao chuẩn bị một số nội dung, trong đó có 5 quả bí đỏ, 3 buồng chuối. Không phải bí, chuối bình thường mà bí đỏ mỗi quả phải nặng từ 8kg, chuối một buồng thấp nhất cũng phải từ 25 nải trở lên...

    QĐND - Để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết phong trào thi đua 5 năm ngành hậu cần của sư đoàn, đơn vị tôi được giao chuẩn bị một số nội dung, trong đó có 5 quả bí đỏ, 3 buồng chuối. Không phải bí, chuối bình thường mà bí đỏ mỗi quả phải nặng từ 8kg, chuối một buồng thấp nhất cũng phải từ 25 nải trở lên. Đơn vị tôi cũng có chuối và bí đỏ nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ có được những quả bí, buồng chuối theo yêu cầu như trên.

    Nhưng chỉ tiêu cấp trên giao cho tiểu đoàn, dù khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng khắc phục để hoàn thành. Chỉ huy đơn vị chỉ đạo cơ quan tài chính cấp tiền cho bộ đội đi mua ngoài. Hai cán bộ được cử đi mua là Trung đội trưởng Lê Mạnh và Trợ lý hậu cần tiểu đoàn Hoàng Hà, với yêu cầu trong hai ngày phải mua được để nộp lên trên theo quy định. Mạnh và Hà cùng với “con ngựa sắt” rong ruổi khắp làng trên xóm dưới, từ ngoài bãi cho đến sườn núi vẫn chưa mua được.

    Vào cuối buổi chiều ngày hôm sau, vì quá nóng ruột, Hà lái xe cho chạy nhanh hơn để cố tìm mua cho bằng được thì bất ngờ gặp một con chó chạy ngang qua, làm hai người ngã lăn xuống đường, xe hỏng nặng. Cả hai đều bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu và báo về đơn vị. Trong khi bí và chuối thì chưa mua được. Tin hai cán bộ của tiểu đoàn bị tai nạn lan nhanh toàn trung đoàn, rồi sư đoàn, cơ quan điều tra cấp trên vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân. Thế là kế hoạch nộp bí, chuối theo yêu cầu hội nghị tổng kết ngành hậu cần không thực hiện được.

    Buổi sáng tổng kết xong, buổi chiều tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn được cấp trên gọi lên phê bình, nhắc nhở gay gắt và chỉ đạo về xem xét kỷ luật cán bộ cấp dưới vì không hoàn thành nhiệm vụ còn để xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến thành tích của đơn vị. Sau hơn mười ngày điều trị tại bệnh viện, Mạnh và Hà mới ra viện về đơn vị tiếp tục công tác và đều bị xét kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Một điều không may mắn là năm ấy, cả hai đến niên hạn thăng quân hàm. Mặc dù quá trình công tác, cả hai luôn có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng theo quy định, đã bị kỷ luật với hình thức trên thì không xét thăng quân hàm hoặc nâng lương. Như vậy, thiệt thòi thuộc về Mạnh và Hà. Còn anh em trong đơn vị thì nói: Khổ vì bệnh thành tích.

    ĐÀO DUY TUẤN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...