Thứ Hai, 16/01/2017, 09:26

    Khơi dậy văn hóa đọc cho bộ đội

    QĐND - Những năm gần đây, khi công nghệ số phát triển mạnh, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là bạn có thể đọc được tin tức, truyện, sách bất cứ khi nào cần; hệ thống máy vi tính, ipad được kết nối mạng cũng rất tiện lợi khi đọc sách, báo.

    Tuy nhiên, trên mạng internet không phải truyện nào cũng có, hơn nữa, khi đọc qua hệ thống điện thoại, máy vi tính phụ thuộc vào công nghệ, sẽ gặp phải tình huống như hết pin, mất điện, lỗi phần mềm, chưa kể đến chuyện trên mạng có rất nhiều thông tin xấu độc, xuyên tạc... nếu người đọc không tỉnh táo rất dễ bị "ngộ độc". Bên cạnh đó, nếu đọc tin tức, truyện... qua điện thoại, máy vi tính một thời gian dài sẽ ảnh hưởng xấu đến thị lực, gây cận thị, viễn thị và các bệnh về mắt.

     Đọc sách, báo là niềm đam mê của nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đội Cảnh vệ, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc. 

    Trong quân đội, theo quy định, hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ không được sử dụng điện thoại, máy vi tính, ipad kết nối mạng. Do vậy, làm gì để bảo đảm tốt nhất đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội là điều nhiều đồng chí chỉ huy quan tâm. Để khơi dậy văn hóa đọc cho bộ đội, những năm qua, Thượng úy Phạm Quốc Tuân, Chính trị viên Đại đội 20, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, luôn động viên, khích lệ bộ đội đọc bằng nhiều hình thức. Hằng ngày, ngoài thời gian duy trì nghiêm chế độ đọc báo, anh còn bố trí giá sách, báo ở khu sinh hoạt tập thể có ghế đá mà bộ đội thường hay nghỉ ngơi, trò chuyện. Còn khi bộ đội ra thao trường, đơn vị đều duy trì tốt giá sách, báo cho bộ đội đọc trong giờ nghỉ giải lao. Thượng úy Phạm Quốc Tuân luôn chủ động gần gũi để nắm sở thích đọc, nghe, xem của các chiến sĩ. Qua đó, anh chủ động liên hệ với Thư viện Phòng Chính trị để mượn sách, truyện cho bộ đội đọc. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên phân tích kỹ lưỡng câu ngạn ngữ: “Trong sách có vàng” cho bộ đội nghe.

    Đến Đại đội 20 vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, chúng tôi thấy rõ sự ham mê đọc sách, báo, truyện của bộ đội. Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý, Trung đội 1, Đại đội 20, đang mải mê đọc từng con chữ trong cuốn tiểu thuyết dày cộp “Ngày rất dài”, chỉ đến khi tôi đến ngồi gần, Quý mới biết. Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý tâm sự: "Khi đọc sách, tôi thực sự bị cuốn hút, nhất là những truyện ngắn, tiểu thuyết hay của những nhà văn nổi tiếng. Đọc truyện hay sách, báo đã giúp tôi mở mang ra nhiều vấn đề, hình thành cái nhìn tương đối toàn diện. Vì bao giờ trong một cuốn truyện hay tiểu thuyết cũng có nhân vật, sự kiện, tâm trạng, không gian, thời gian… và được diễn giải, miêu tả dưới ngòi bút sắc sảo của nhà văn, khiến cho tôi và nhiều bạn đọc ham mê như nuốt từng con chữ".

    Còn chiến sĩ Nguyễn Đình Tuyên, Trung đội 2, Đại đội 20 lại “mê” những truyện ngắn của các nhà văn có tên tuổi như: Chu Lai, Nguyễn Quang Sáng, Khuất Quang Thụy… Theo anh, trong những truyện ngắn của các tác giả này, câu từ rất chặt chẽ, trau chuốt, vấn đề, tình huống đặt ra cũng đơn giản và cái kết thì rất phong phú, để lại nhiều cảm xúc cho người đọc.

    Riêng chiến sĩ Lê Văn Khoa, Trung đội Cảnh vệ, Phòng Tham mưu, người đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên, thì lại có “gu” là các sách về khoa học- công nghệ, công nghiệp máy móc và truyện trinh thám. Trong ba lô của Khoa lúc nào cũng có vài ba cuốn sách loại này. Cứ rảnh rỗi là Khoa lại đem ra “nghiền”. Có cuốn Khoa đã đọc đến lần thứ hai, thứ ba mà vẫn thích. Khoa tâm niệm, đọc sách với những dẫn chứng, lý giải một cách khoa học giúp cho người đọc nắm chắc, tự tin khi trao đổi, làm việc.

    Khác với đồng đội, Trung sĩ Nguyễn Hữu Tân, Trung đội Cảnh vệ, Phòng Tham mưu, lại rất ham mê đọc các loại báo viết về văn hóa, thể thao. Khi có các sự kiện văn hóa, thể thao lớn thì hằng ngày, anh đều đến thư viện thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh để tìm đọc. Tân khoái nhất là đọc những bài bình luận về bóng đá trên một số báo giấy như: Quân đội nhân dân, Tiền Phong, Thể thao & Văn hóa

    Trao đổi với chúng tôi, Trung tá QNCN Chu Thị Kim Phương, phụ trách Thư viện Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Qua theo dõi, tôi thấy cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhất là chiến sĩ trẻ rất hay lên thư viện tìm đọc truyện, sách, báo. Hiện trong thư viện đang quản lý hàng nghìn đầu truyện và sách với đủ thể loại. Từ truyện ngắn, tiểu thuyết cho đến những cuốn sách về kỹ thuật, khoa học, pháp luật, thơ, tài liệu tham khảo… Hiện nay, cơ quan đang trong giai đoạn sửa chữa, nâng cấp nên điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, chỗ ngồi đọc báo, đọc truyện chật chội nên chúng tôi thống nhất cho bộ đội mượn về phòng riêng để đọc.

    Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...