Thứ Năm, 21/01/2010, 06:36

    Không chỉ làm giàu cho mình

    Trở về với gia đình, ông thấy trên mảnh đất quê hương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, nhưng đời sống của đồng bào còn nghèo, tập quán canh tác, sản xuất lạc hậu. Sau nhiều đêm trăn trở, suy tư ông bắt tay vào làm việc với quyết tâm làm giàu cho gia đình và để bà con “nhìn thấy kết quả mới tin”...

    Rời quân ngũ về với đời thường, cựu chiến binh (CCB) Hồ Thanh Rừm ở xã Hướng Tân (Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn mang trong mình những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Không cam chịu đói nghèo, ý chí của người lính đã giúp ông vượt qua khó khăn, trở thành người làm kinh tế giỏi, là tấm gương cho bà con dân bản noi theo.           

    Trở về với gia đình, ông thấy trên mảnh đất quê hương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, nhưng đời sống của đồng bào còn nghèo, tập quán canh tác, sản xuất lạc hậu. Sau nhiều đêm trăn trở, suy tư ông bắt tay vào làm việc với quyết tâm làm giàu cho gia đình và để bà con “nhìn thấy kết quả mới tin”. Ông đã vượt qua bao gian nan, vất vả; được sự đồng lòng của vợ con và sự giúp đỡ của các hội viên Hội CCB xã Hướng Tân, ông khai hoang vỡ đất trồng cà phê, đào ao thả cá, dẫn nước từ đầu nguồn về bản làm lúa nước, phát triển chăn nuôi trâu, bò...

    Mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt của ông đem lại hiệu quả cao. Với hơn 2ha cà phê đã cho thu hoạch, 7 sào ruộng nước, 2 hồ nuôi cá diện tích gần 1ha mặt nước và đàn trâu, bò hơn 30 con, gia đình ông thu nhập hơn 70 triệu đồng/năm. Các con của ông đã trưởng thành, đảm nhiệm các công tác xã hội ở địa phương, được nhân dân địa phương tín nhiệm.

    Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn vận động quần chúng tốt, được bà con dân bản tin yêu, mến phục. Ông giúp đỡ, hỗ trợ vốn và hướng dẫn cách làm ăn cho bà con dân bản, đặc biệt là hội viên CCB là người dân tộc Vân Kiều; nhiều người làm theo cách của ông đã thoát được đói nghèo.

    QUỐC DINH

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...