Chủ Nhật, 24/12/2006, 20:57

    Không còn nói tục, chửi thề

    Đến đoàn Vinh Quang (Binh đoàn Hương Giang) vào những ngày tháng 12 này, qua cổng gác, đi trên con đường bê tông khá rộng, một bên là hàng cây xà cừ sum sê bóng mát, một bên là dãy nhà làm việc với những bồn hoa, cây cảnh khá đẹp...

    Đến đoàn Vinh Quang (Binh đoàn Hương Giang) vào những ngày tháng 12 này, qua cổng gác, đi trên con đường bê tông khá rộng, một bên là hàng cây xà cừ sum sê bóng mát, một bên là dãy nhà làm việc với những bồn hoa, cây cảnh khá đẹp, cảm nhận của tôi là đơn vị có sự đổi thay đáng mừng. Ấn tượng sâu sắc trong tôi là gặp các chiến sĩ đều quân dung tươi tỉnh, gặp nhau chào hỏi đúng lễ tiết tác phong quân nhân.

    Tôi đem chuyện này trao đổi với Đại tá Đào Xuân Hước, đoàn trưởng đoàn Vinh Quang, anh cho biết: Trước đây trong đơn vị còn xảy ra tình trạng chiến sĩ nói tục, chửi thề, thậm chí một vài chiến sĩ quen mồm gọi cán bộ cao tuổi là anh, thấp tuổi lại gọi là “cụ”… rèn cũng không được. “Sao bây giờ bộ đội có sự chuyển biến rõ rệt như vậy?”. Tôi hỏi, anh Hước nói trong niềm phấn khởi: “Nguyên nhân chính là đoàn làm tốt công tác giáo dục, quản lý bộ đội; cán bộ tự quản lý mình, làm gương cho chiến sĩ và đặc biệt là không còn tình trạng giấu giếm khuyết điểm, tạo được sự chuyển biến trong toàn đơn vị”.

    Được biết, trước đây trong đoàn, nhiều chiến sĩ, ngày nghỉ ra khỏi doanh trại là không đeo quân hàm, cầu vai; thậm chí có trường hợp “cắm quán”… Nhưng từ ngày các đơn vị trong đoàn quan tâm sâu sắc công tác giáo dục, quản lý chặt chẽ bộ đội, đã làm thay đổi tư duy, thái độ, cán bộ, chiến sĩ cư xử có văn hóa, trở thành nét đẹp trong đơn vị. Nhiều chiến sĩ gặp tôi, tâm sự: “Chúng em ở với nhau hằng ngày, nhưng đi lại gặp nhau không chào hỏi, cảm thấy như thiếu cái gì ấy”. Tôi cười: “Chào nhau là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Hơn nữa trong quân đội, đây là nét đẹp truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ”.

    Từ những suy nghĩ ấy, đã làm thay đổi thái độ cư xử của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, tình trạng đến giờ ăn cơm bộ đội đi dép lê không còn. Thay vào đó là bộ đội ăn mặc chỉnh tề, nói năng lễ phép, tạo sự thống nhất và vẻ đẹp trong toàn đơn vị.

    VĂN GIANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...